Israel đã sẵn sàng cho 'giai đoạn tiếp theo' của chiến dịch chống Hamas ở Gaza

Israel đã sẵn sàng cho 'giai đoạn tiếp theo' của chiến dịch chống Hamas ở Gaza

Linh Trương
Linh Trương
15/10/2023 19:53 GMT+7

Sau tuyên bố cho phép người dân di chuyển khỏi phía bắc Dải Daza trong vòng 24 giờ, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhưng vẫn tiếp tục mở 2 con đường để người dân Palestine chạy trốn.

Nhiều tiếng nổ vang lên trên bầu trời thành phố Gaza hôm 14.10. Quân đội Israel cho biết lực lượng nước đang đang chuẩn bị tiến hành nhiều kế hoạch tấn công tác chiến với "trọng tâm đặt vào các chiến dịch lớn trên bộ".

Hàng nghìn người Palestine vẫn tiếp tục chạy trốn khỏi khu vực miền bắc Dải Gaza trước cuộc tấn công trên bộ sắp diễn ra từ Israel. Phía Israel cho biết họ vẫn mở hai con đường để người dân có thể chạy trốn về phía nam.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trực tiếp đến thăm binh sĩ và yêu cầu sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, ông không nói rõ chi tiết về kế hoạch sắp tới.

Hình ảnh này cho thấy các đội cứu hộ và nhân viên y tế đang hoạt động tại một khu vực phía bắc Gaza, nơi vừa bị không kích.

Israel đang tấn công Dải Gaza - khu vực hiện do Hamas kiểm soát - bằng những đợt không kích dữ dội chưa từng có.

Đây chỉ là một phần trong các hành động trả đũa sau khi Hamas tấn công vào các thị trấn của Israel hôm 7.10, bắn giết dân thường và bắt giữ nhiều con tin. Khoảng 1.300 người đã thiệt mạng ở Israel.

Ngược lại, các cuộc không kích báo thù của Israel đã làm hơn 2.200 người đã thiệt mạng ở Gaza, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hamas vào sâu trong các thành phố của Israel. Hôm 14.10, một rốc két đã bắn trúng một nhà kính ở Ashkelon, khiến 4 người bị thương.

Còn tại Gaza, rất nhiều người nước ngoài hiện đang chờ đợi tại cửa khẩu Rafah với hy vọng sẽ được đến Ai Cập. Chính phủ Ai Cập cho biết nước này vẫn mở cửa nhưng giao thông đã bị đình trệ trong nhiều ngày vì các cuộc không kích của Israel.

"Tôi thực sự rất sợ hãi, mỗi khi tôi nghĩ đến việc mình sẽ chết bởi một quả bom ở Gaza. Đây không phải là điều hay ho, mà thực sự là một nỗi ám ảnh đáng sợ đối với tôi."

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang nỗ lực mở cửa khẩu từ hôm 14.10 để người dân có thể thoát ra ngoài, đồng thời liên lạc với những người Mỹ gốc Palestine hiện đang muốn rời khỏi Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.