Khoảnh khắc đội cứu hộ Việt Nam và Pakistan đưa 2 thi thể dưới đống đổ nát ra ngoài

Khoảnh khắc đội cứu hộ Việt Nam và Pakistan đưa 2 thi thể dưới đống đổ nát ra ngoài

Trần Cường
Trần Cường
13/02/2023 10:40 GMT+7

Sáng 13.2, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho biết, đoàn cứu nạn cứu hộ của công an Việt Nam và quân đội Pakistan đã đưa được 2 thi thể bị vùi trong đống đổ nát ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Không nóng vội, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ Việt Nam và Pakistan nhẫn nại chuyển từng viên gạch, khối bê tông đang đè nặng lên một thi thể ra ngoài như niềm an ủi cuối cùng với người đã khuất.

Tối 12.2.2023 (theo giờ địa phương), một tòa nhà đổ sập ở thành phố Adiyaman của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn sáng ánh đèn cứu hộ giữa thời tiết lạnh giá khi lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam và Pakistan phối hợp nỗ lực đưa các thi thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà ra ngoài.

Người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ: ‘Chúng tôi như sống trong bầu không khí chết’

Trước đó vào sáng cùng ngày, qua hệ thống camera thăm dò, đội cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể dưới lớp gạch đá và bê tông. Sau hơn nửa ngày cắt phá, chia nhỏ mảng bê tông diện tích 30m2, đến 18 giờ 15 ngày 12.2, thi thể đầu tiên được đưa ra ngoài. Hơn 1 tiếng sau, nạn nhân thứ hai cũng đã được đưa ra khỏi lớp gạch đá.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.2, ngày đầu tổ chức tìm kiếm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu nạn của Công an Việt Nam đã phát hiện một thiếu niên còn sống và đã phối hợp với đoàn cứu nạn của Pakistan tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài vào lúc 22 giờ 30 ngày 11.2.

Khoảnh khắc đội cứu hộ Việt Nam và Pakistan đưa 2 thi thể dưới đống đổ nát ra ngoài

Sau hơn 2 ngày làm việc, đoàn Việt Nam vẫn đang nỗ lực làm việc xuyên đêm để cố gắng chạy đua với thời gian, phát hiện và đưa ra ngoài thêm nhiều nạn nhân khác đang mắc kẹt sau thảm họa động đất,

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.