Kiếm sống giữa trời cao

16/06/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Lơ lửng giữa trời cao, bên ngoài những toà nhà, họ ngồi trên những chiếc ghế treo bằng sắt hay chỉ là tấm ván gỗ buộc vào sợi dây thừng to để miệt mài hàng giờ với việc lau cửa kính, lăn sơn, bất chấp thời tiết giá lạnh hay nắng nóng. Đó là công việc của những người kiếm sống giữa trời cao ở TP.Hà Nội.

Được coi là công việc khó khăn và cực kỳ nguy hiểm nên mức thù lao lên đến 300.000 - 400.000 đồng/ngày. Tuy vậy, để kiếm được đồng tiền đó không phải chuyện đơn giản.

Dù chỉ là công việc phổ thông, nhưng trong hàng chục người thì may ra mới chọn được một người gan dạ, không sợ độ cao.

Công việc nguy hiểm là vậy, mà dụng cụ bảo hộ cực kỳ thô sơ, chỉ là chiếc dây đai có móc sắt, là chiếc ghế cùng sợi dây thừng.

 Kiếm sống giữa trời cao
Ba người thợ đang lau kính tại một tòa nhà ở Q.Thanh Xuân (Hà Nội)

 Kiếm sống giữa trời cao 1
Không chỉ lau, họ còn phải bơm nước, rửa kính

 Kiếm sống giữa trời cao 2
Làm việc trong điều kiện nguy hiểm nhưng không có
một phương tiện bảo hộ nào

 Kiếm sống giữa trời cao 3
Nhiều thợ thậm chí để đầu trần

 
Treo mình trên chiếc ghế quá thô sơ như thế này

 
Một người thợ đang tuột xuống từ trên cao

 
Khá hơn, nhiều thợ được làm việc với bộ đồ nghề chuyên nghiệp này

Hà An – Ngọc Thắng
(thực hiện)

>> Hai cụ già phải trèo tường vào nhà
>> Leo núi giữa lòng thành phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.