Làng rèn trăm tuổi ở Hà Tĩnh đỏ lửa xuyên đêm làm dao phục vụ tết

06/01/2023 07:15 GMT+7

Những ngày cận Tết Quý Mão 2023, nếu ai có dịp ghé qua làng rèn Trung Lương thì sẽ nghe thấy tiếng búa, tiếng đe văng vẳng dồn dập bên tai. Làng quê có truyền thống nghề rèn này hiện đã trải qua hàng trăm năm tuổi.

Đến hẹn lại lên, cứ đến gần Tết Nguyên đán là làng rèn truyền thống Trung Lương (ở phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) lại đỏ lửa gần như cả ngày lẫn đêm để làm dao phục vụ cho thị trường tết.

Chỉ đến những ngày tết, khi đơn đặt hàng tăng cao, làng rèn Trung Lương mới có dịp nhộn nhịp như vậy.

Dù cho nghề truyền thống trăm tuổi này ngày càng mai một, không còn đông số hộ dân theo nghiệp như ngày xưa, nhưng vẫn còn nhiều gia đình đang cố bám trụ để giữ được ngọn “lửa nghề”.

Gần tết, người dân ở làng rèn Trung Lương tất bật cả ngày lẫn đêm để làm dao phục vụ cho thị trường tết.

PHẠM ĐỨC

Nhiều thợ rèn ở đây cho biết, nghề rèn bây giờ không còn là nghề tạo ra thu nhập chính của các hộ gia đình vì do không cạnh tranh được với sản phẩm công nghiệp đa dạng về mẫu mã và giá thành rẻ hơn. Thế hệ trẻ cũng không còn mặn mà với nghề truyền thống vất vả này.

Đã gắn bó với nghề suốt 30 năm qua, ông Trương Hữu Bình (54 tuổi) nói rằng làng rèn dù trải qua bao thăng trầm nhưng đến nay vẫn chưa hết tắt lửa, vẫn còn đó những người lớn tuổi như ông vẫn miệt mài mưu sinh bên lò nung rực cháy.

"Mỗi ngày nói chung hai ông bà làm được khoảng 16 con dao, thu nhập nói chung hai ông bà được khoảng ba trăm bạc. giờ nói cho cùng nghề này thì nghề truyền thống, chơ mà lớp trẻ giờ không ai theo nữa, giờ chỉ có lớp nhà tôi xong là coi như mai một. Nghề truyền thống rồi cũng mất đi thôi vì thu nhập thấp quá", ông Bình bộc bạch.

Ông Trương Hữu Bình (54 tuổi) lo lắng khi thế hệ của ông già đi thì nghề rèn cũng mai một theo

PHẠM ĐỨC

Cách đó không xa, vợ chồng ông Nguyễn Quỳnh Vinh (51 tuổi) cũng đang chăm chú hoàn thành công đoạn cuối cùng là gọt dũa các lưỡi dao để kịp bàn giao hàng cho khách đã đặt từ trước. Ông Vinh cho biết việc tạo ra một con dao bằng thủ công phải trải qua rất nhiều công đoạn. Do vậy, người thợ thường phải thức dậy từ sáng sớm để bắt đầu công việc và thường kết thúc muộn hơn so với các nghề tay chân khác.

Vợ chồng ông Nguyễn Quỳnh Vinh (51 tuổi) tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối để kịp giao hàng cho khách

PHẠM ĐỨC

Ông Nguyễn Quỳnh Vinh (51 tuổi)

phạm đức

Ông trải lòng: "Nói chung thì không ăn thua lắm, nhàn rỗi coi như ngoài ruộng làm nông nghiệp thừa thời gian thì về làm thôi. Chi tới dịp tết đơn hàng mới nhiều".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.