Một căn nhà trung tâm TP.HCM, cả chục số giành cho thuê chính chủ: Ai là thật?

Một căn nhà trung tâm TP.HCM, cả chục số giành cho thuê chính chủ: Ai là thật?

23/05/2023 10:32 GMT+7

Chi chít các bảng cho thuê nhà chính chủ được dán đầy trên các bức tường của hàng loạt mặt bằng đắc địa ở trung tâm TP.HCM không chỉ gây choáng cho người đi đường, mà còn làm mất mỹ quan đô thị và gây khó khăn cho những ai thật sự muốn tìm thuê nhà, vì không thể tìm ra chính chủ.

Trước đây, nhiều người đã từng ám ảnh với các dòng chữ khoan cắt bê tông, rút hầm cầu, cho vay lấy liền... được dán tràn lan, nhếch nhác trên các bức tường, cột điện từ ngõ nhỏ đến đường lớn. Thì nay, tại hàng loạt mặt bằng đắc địa bị bỏ hoang ở TP.HCM lại chìm ngập trong các rác quảng cáo cho thuê nhà chính chủ được dán đầy trên các bức tường. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, dù có rất nhiều người tự xưng là chính chủ nhưng tất cả chỉ là mạo danh.

Choáng váng với ma trận cho thuê nhà chính chủ tại trung tâm TP.HCM - Ảnh 1.

Một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM) bị "bạo hành" bởi các bảng quảng cáo thuê nhà

CHIÊU NGÔ

Bán quán nước trước 2 căn nhà đã đóng cửa trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc quận 3, TP.HCM), chị Phan Thị Mỹ Lệ đã quá quen với các bảng cho thuê nhà chính chủ được môi giới bất động sản dán đầy trên tường. Theo chị Lệ, dù chủ nhà không có nhu cầu cho thuê nhưng những tấm bảng cho thuê nhà chính chủ vẫn xuất hiện dày đặc ở đây.

Choáng váng với ma trận cho thuê nhà chính chủ tại trung tâm TP.HCM - Ảnh 2.

Hầu hết các bảng quảng cáo cho thuê nhà đều được dán lén lút vào ban đêm nên rất khó phát hiện

CHIÊU NGÔ

Một căn nhà trung tâm TP.HCM, cả chục số giành cho thuê chính chủ: Ai là thật?

Sau nhiều ngày tìm hiểu, phóng viên Báo Thanh Niên nhận thấy: từ anh Chính, anh Nam, anh Ngọc đến cô Tám hay chú Sáu đều nhận mình là chính chủ của cùng một căn nhà, nhưng khi gọi điện theo các số điện thoại này thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Để tìm xem ai là chính chủ của một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi trong vai người cần thuê nhà để mở tiệm bán hoa đã liên hệ với số điện thoại được ghi trên biển quảng cáo chính chủ. Tuy nhiên, một người đàn ông nghe máy và tự nhận mình chỉ là môi giới.

Chưa thể xác định được vị trí của căn nhà, người này liền giới thiệu một căn khác cũng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

"Mình chỉ đại diện chủ nhà thôi chứ thật ra nhà này chủ nhà đâu có treo bảng đâu, hầu như bảng trên đó đều là công ty môi giới hết", chủ của số điện thoại trên biển quảng cáo cho thuê nhà cho biết. Qua hôm sau, người này gọi lại cho phóng viên và giới thiệu một căn khác trên đường Nguyễn Đình Chiểu, gần chợ Bàn Cờ.

Choáng váng với ma trận cho thuê nhà chính chủ tại trung tâm TP.HCM - Ảnh 3.

Một căn nhà ở ngã tư Lý Tự Trọng - Trương Định bị bủa vây bởi các bảng quảng cáo, với đủ các thể loại và kích cỡ

CHIÊU NGÔ

Choáng váng với ma trận cho thuê nhà chính chủ tại trung tâm TP.HCM - Ảnh 4.

Dù trên các bảng quảng cáo cho thuê nhà đều ghi thông tin nhà chính chủ, nhưng đa phần họ chỉ là môi giới

CHIÊU NGÔ

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 23.5

Sau đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM buộc phải thu hẹp sản xuất, thậm chí là phá sản và phải trả mặt bằng. Nhiều mặt bằng, văn phòng cho thuê với giá cao vì thế xuất hiện dày đặc, tạo điều kiện cho các “cò” hay môi giới bất động sản hành nghề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.