Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'

Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'

Võ Hiếu
Võ Hiếu
13/02/2024 09:10 GMT+7

Với dáng người lom khom, tấm lưng còng bên xe khô mực bán quanh khu vực nhà thờ Đức Bà (ở quận 1, TP.HCM) hàng đêm, ông Đào Hữu Thể được nhiều người gọi là "lão gù nhà thờ Đức Bà". Mùa xuân năm nay đối với ông Thể là một mùa xuân đặc biệt khi nhiều tâm sự, câu chuyện được giãi bày, đặc biệt là những ước muốn dành cho những người con.

30 năm là khoảng thời gian gia đình ông Đào Hữu Thể (51 tuổi, quê ở Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) gắn bó với xe khô mực bán đêm ở khu vực nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP.HCM).

Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'- Ảnh 1.

Ông Đào Hữu Thể đã gắn bó với xe khô mực 30 năm

Võ Hiếu

Dáng người khom khom, tấm lưng bị gù nên ông được gọi là "lão gù nhà thờ Đức Bà" như nhân vật trong tác phẩm của Victor Hugo. Ông cho biết lúc trước rất khó chịu khi bị gọi như thế. Nhưng dần dần, ông lại thấy cái tên khá hay, càng nghe lại càng "khoái".

Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'- Ảnh 2.

Ông thể đã quen thuộc và thấy thích tên gọi "lão gù nhà thờ Đức Bà"

Võ Hiếu

Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'- Ảnh 3.

Hàng ngày, ông và vợ bắt đầu công việc của mình khi trời bập bẹ tắt nắng, lúc đó phần lớn người dân đã tan làm.

Võ Hiếu

Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'- Ảnh 4.

Chập tối, xe khô mực sáng đèn đón những thực khách đầu tiên

Võ Hiếu

Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'- Ảnh 5.

Chảo dầu bơ tỏa ra hương thơm ngát cả đoạn đường

Võ Hiếu

Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'- Ảnh 6.

Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'- Ảnh 7.

Võ Hiếu


Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'- Ảnh 8.

Ông chuẩn bị mực để lên đường đi bán

Võ Hiếu

Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'- Ảnh 9.

Võ Hiếu

Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'- Ảnh 10.

Tấm bảng hiệu đơn giản đi theo ông suốt 30 năm nay

Võ Hiếu

Xem nhanh 20h mùng 4 tết: Ước mơ của 'lão gù nhà thờ Đức Bà'

Mùa xuân từ xe khô mực lão gù nhà thờ Đức Bà: 'Cố gắng, mong các con đỡ khổ...'- Ảnh 11.

Ánh đèn xe khô mực hòa quyện vào ánh đèn của phố phường Sài Gòn về đêm

Võ Hiếu


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.