Nặng lòng bán hoa tết: 'Mong ngày 30 này không đập bỏ hoa vì khách trả giá quá đáng!'

07/02/2024 09:45 GMT+7

11 năm bán hoa tết ở công viên Gia Định (Q.Gò Vấp, TP.HCM), nhiều lần 30 tết ông Chín quyết đập bỏ hoa dù xót xa, vì bán 'xả lỗ' 10.000 đồng/chậu mà khách vẫn trả giá.

Những ngày giáp tết, chúng tôi ghé chợ hoa tết công viên Gia Định (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Vẫn như mọi năm, hoa mai, bông vạn thọ, hoa hồng, hoa giấy… rực rỡ một góc công viên chờ khách tới mua.

30 tết, những xót xa…

Ngồi một góc công viên nghỉ trưa, giữa những chậu bông vạn thọ, dừa cạn rực rỡ khoe sắc, ông Chín tâm sự tết năm nay, khách không đông bằng năm ngoái. Sợ phải "ôm hàng" tới 30 tết, 27 tháng chạp, ông đã giảm giá các chậu hoa vạn thọ còn 140.000 đồng/cặp, dù ngày đầu tiên lên đây, 23 tháng chạp, giá là 200.000 đồng/cặp.

Nặng lòng bán hoa tết: 'Mong ngày 30 này không đập bỏ hoa vì khách trả giá quá đáng!'- Ảnh 1.

Những ngày này, chợ hoa tết công viên Gia Định ngập sắc hoa

CAO AN BIÊN

Nhờ giảm giá như vậy, 500 chậu bông vạn thọ ông mang lên trong ngày đầu, tới nay đã bán được 400, còn chờ thêm hàng chở từ H.Chợ Lách (Bến Tre) lên để bán cho những ngày tới, khi với kinh nghiệm 11 năm bán hoa ở đây của ông, từ 28 tháng chạp là cao điểm khách mua hoa tết, cho tới ngày 30.

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’

“Tôi bán từ đó giờ, giá nào ra giá đó chứ không có nói thách. Nhiều khách cũng dễ thương lắm, người ta mua hoa sớm, trả giá vài chục ngàn, thuận mua vừa bán. Nhưng cũng có người chờ tới 30 tết mới mua. Lúc đó, có nhiều cái xót xa lắm…", chủ vườn miền Tây tâm sự.

Tôi nói vậy, là bởi có năm tôi "xả lỗ" bán 10.000 đồng/chậu, vậy mà khách còn trả giá. Có người trả 10.000 đồng/cặp, tôi không bán. Họ quay sang nói lại không bán thì 30 tết cũng cho thôi chứ ế thì biết làm gì. Lúc đó, buồn không thể tả, xót xa cho cái nghề của mình…"

Nặng lòng bán hoa tết: 'Mong ngày 30 này không đập bỏ hoa vì khách trả giá quá đáng!'- Ảnh 2.Ông Chín, Chủ vườn

Theo lời kể của ông Chín, nhiều năm, vì không thỏa thuận được giá với người mua, nhất là khi bị trả giá "quá đáng", ông quyết tâm đập bỏ các chậu hoa vạn thọ còn dư chứ không bán. Ông nói rằng nếu bán với mức giá… như không bán đó, cũng không được bao nhiêu, nhưng sẽ tạo thói quen xấu cho nhiều người chờ đến 30 tết mới mua hoa với giá "rẻ rề".

Nặng lòng bán hoa tết: 'Mong ngày 30 này không đập bỏ hoa vì khách trả giá quá đáng!'- Ảnh 3.

Các nhà vườn hi vọng năm nay việc buôn bán thuận lợi

CAO AN BIÊN

Gặp những đắng cay trong nghề bán hoa, nhưng ông Chín nói mình cũng được an ủi phần nào bởi những vị khách dễ thương. Có người mua hoa rất sớm, cũng trả giá để… cho vui ủng hộ nhà vườn. Có người trả giá xong, đem hoa lên xe còn bo luôn chủ vườn số tiền trả giá khiến ông hạnh phúc.

Ông hy vọng tết năm nay, công việc buôn bán thuận lợi, thuận mua vừa bán với khách để không còn cảnh phải đập bỏ hoa. Bởi với ông Chín, việc đập bỏ hoa là điều vô cùng xót xa, bởi đó cũng là thành quả hàng tháng trời chăm bẵm, nâng niu.

"Năm ngoái đập... 200 chậu"

Còn chị Thanh (42 tuổi), cũng bán hoa ở công viên Gia Định cho biết năm nay là năm thứ 2 mình bán ở đây, hoa vạn thọ, mào gà chị bán cũng mua từ miền Tây như Bến Tre, Đồng Tháp chở lên, bán lại.

Chị Thanh vẫn còn nhớ như in năm ngoái, chị đập bỏ gần 200 chậu hoa vì không “thuận mua vừa bán” với khách, nhưng quyết không bán rẻ như cho vì cảm thấy điều đó không xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Nặng lòng bán hoa tết: 'Mong ngày 30 này không đập bỏ hoa vì khách trả giá quá đáng!'- Ảnh 4.

Chị Thanh mong không còn lặp lại cảnh đập chậu bỏ hoa 30 tết

CAO AN BIÊN

“Mình chỉ mong là khách mua sớm, đừng đợi tới ngày 30 tết mới mua hoa rồi ép tiểu thương, nhà vườn. Mình thà đập bỏ hoa chứ nếu mà bán sẽ tạo tiền lệ xấu, ai cũng đợi 30 tết mới mua như vậy thì làm sao mình sống được”, chị nói thêm.

Lên bán từ 23 tháng chạp, tới 27 tháng chạp, chị cũng đã giảm giá từ 200.000 đồng xuống còn 150.000 đồng/cặp mào gà, từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng/cặp hướng dương.

Chị Thanh nói rằng giảm giá từ sớm như vậy đề phù hợp với tình hình thực tế, thà giảm để bán nhanh hơn dù lời ít hơn còn hơn giữ giá cao nhưng rủi ro cũng cao. Chị cũng mong sẽ sớm bán hết hoa, năm nay có lời để về quê ăn tết cùng gia đình.

Chốt được 4 cặp cúc vạn thọ ở chợ hoa công viên Gia Định, bà Hồng (ngụ TP.Thủ Đức) cho biết năm nay mình mua hoa sớm hơn mọi năm. Theo bà, mua sớm sẽ chọn được hoa đẹp, dù giá có đắt hơn cũng không thành vấn đề.

Nặng lòng bán hoa tết: 'Mong ngày 30 này không đập bỏ hoa vì khách trả giá quá đáng!'- Ảnh 5.

Nhiều người mua hoa sớm hào hứng vì chọn được những chậu ưng ý

CAO AN BIÊN

Chuyện từ những chiếc thuyền hoa miền Tây chở hạnh phúc tết: Nỗi lo tạm gác lại...

“Tôi có trả giá, được giảm mấy chục còn 140.000 đồng/cặp, thấy giá vậy cũng được rồi. Biết là mua hoa ngày 30 tết sẽ rẻ hơn, nhưng sẽ không đẹp bằng, với lại lúc đó mua cũng trễ, kỳ kèo chi vài chục. Tôi mua nhiều vậy là vì còn mua cho người thân", bà giải thích thêm.

Đã từng đập chậu bỏ hoa ngày 30 tết, năm nay, những người bán ở đây chỉ hi vọng buôn bán thuận lợi, để không xót xa gặp phải cảnh này…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.