Ngất ngây trước vẻ hoang sơ của thác nước ít người biết giữa cao nguyên Đắk Lắk

16/11/2021 09:56 GMT+7

Thác Nặm Mòng 1 nằm tại địa phận thôn 8 (xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) là một trong những thác nước còn mang hẳn vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí và mới lạ đối với những tín đồ đam mê du lịch , khám phá.

Ẩn mình trong núi rừng hoang sơ, con thác mang tên Nặm Mòng 1 này dù đã tồn tại suốt bao năm qua tại địa phận Thôn 8 (xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) nhưng lại được rất ít người biết đến.

Xung quanh thác vẫn còn rất hoang sơ và có nhiều cây rừng

SẦM ÁNH

Nơi đây du khách chủ yếu chỉ là người dân địa phương hoặc dân từ các huyện lân cận mới biết đến con thác này. Anh Minh Quang – một người dân địa phương cho biết, “Mình là dân địa phương, mình sống ở đây nên là mình cũng hay qua lại ở đây rồi mình biết cái thác này từ lâu rồi, từ hồi mình còn học cấp một, cấp hai mình đã biết rồi”.

Dù thường xuyên đến đây nhưng anh Minh Quang vẫn rất muốn chụp thật nhiều hình để làm kỷ niệm

SẦM ÁNH

Thác nước này có rất nhiều điểm thu hút du khách từ vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ cho đến vẻ đẹp thơ mộng của làn sương bốc lên từ dòng thác đổ ào ạt xuống mặt nước.

Nước từ thác tuôn xuống mạnh mẽ khiến bọt nước văng lên tận cành cây

SẦM ÁNH

Cạnh thác còn có cả những mỏm đá vươn ra như một mái vòm đủ để che chở cho những người đến đây tham quan vào lúc trời mưa nhẹ. Đây cũng là nơi để mọi người ngồi ăn uống, nghỉ ngơi ngắm dòng thác chảy trắng xoá.

Mỏm đá nhô ra tạo thành vòm cung chính là nơi tiện lợi cho du khách nghỉ ngơi

SẦM ÁNH

Các rễ cây rừng treo xuống tạo nên điểm nhấn cho con thác

SẦM ÁNH

Lượng nước ở con thác này chảy quanh năm, du khách đến vào bất dịp nào trong năm vẫn có thể chụp hình và check-in thoả thích.

Hai dòng thác chính chảy quanh năm suốt tháng chưa bao giờ cạn

SẦM ÁNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.