Nghề chăm sóc cây xanh: Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt Sài Gòn

Nghề chăm sóc cây xanh: Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt Sài Gòn

Võ Hiếu
Võ Hiếu
29/02/2024 09:01 GMT+7

Giữa nắng nóng kéo dài ở TP.HCM, những người làm nghề chăm sóc cây xanh đô thị phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Dưới cái nắng gay gắt, họ kiên trì chăm chút cho từng mầm cây nhỏ để rồi nhưng những gì họ tạo nên sau này chính là một thành phố xanh - sạch - đẹp.

TP.HCM bước vào những ngày nắng nóng bỏng rát đầu năm. Không khí oi bức cùng cái nắng chói chang đè nặng lên đôi vai của những người công nhân chăm sóc cây xanh đô thị. Họ phải phơi mình giữa nắng, chăm sóc những mảng cây xanh đang thi nhau phát triển giữa chốn đô thị đông người và xe qua lại.

Nghề chăm sóc cây xanh: Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt Sài Gòn- Ảnh 1.

Công nhân chăm sóc cây xanh đô thị phơi mình giữa nắng bỏng rát Sài Gòn

Võ Hiếu

Ông Lâm Văn Long, một người thâm niên trong nghề, cho biết mỗi ngày ông phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Ông đã gắn bó với công việc này suốt 6 năm bởi vì nó là vừa là cần câu cơm vừa là đam mê của ông.

Bên cạnh niềm vui, những người công nhân như ông Long cũng phải đối diện với những áp lực, khó khăn trong nghề.

Nghề chăm sóc cây xanh: Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt Sài Gòn- Ảnh 2.

Những người công nhân dưới nắng cần mẫn nhổ tay từng ngọn cỏ mọc hoang

Võ Hiếu

Khó khăn lớn nhất mà ông nhắc đến là cái nắng cái mưa, ít ai có thể hiểu được cảm giác ngồi giữa trời nắng gắt để nhổ từng ngọn cỏ mọc hoang hay vội vàng tìm chỗ trú khi những cơn mưa thất thường của Sài Gòn ập đến.

Nghề chăm sóc cây xanh: Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt Sài Gòn- Ảnh 3.

Võ Hiếu

Nghề chăm sóc cây xanh: Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt Sài Gòn- Ảnh 4.

Võ Hiếu

Những công nhân cây xanh đô thị như ông Long bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng tới 16 giờ chiều. Trong quá trình làm việc, để giữ gìn sức khoẻ cho người lao động, công ty đã chia giờ nghỉ giải lao ra nhiều lần, mỗi lần 30 phút. Chỉ riêng giờ ăn trưa là được nghỉ 1 tiếng.

Nghề chăm sóc cây xanh: Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt Sài Gòn- Ảnh 5.

Bữa ăn trưa đầy áp tiếng cười

Võ Hiếu

Nghề chăm sóc cây xanh: Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt Sài Gòn- Ảnh 6.

Những món ăn đạm bạc giữa trưa hè oi bức

Võ Hiếu

Nghề chăm sóc cây xanh: Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt Sài Gòn- Ảnh 7.

Nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt các cô chú

Võ Hiếu

Dù công việc vất vả, những công nhân như ông Long vẫn hết mình, trách nhiệm và đam mê bởi mỗi lần đi đường được thấy cây cối xanh tươi là ông lại thấy càng thêm tự hào về nghề của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.