Người bán hoa tết TP.HCM kể chuyện gặp 'khách sộp': 'Trả giá vẫn trả, bo vẫn bo!'

07/02/2024 20:45 GMT+7

Nhiều người bán hoa dịp tết ở TP.HCM năm nay nhớ lại những kỷ niệm vui khi bất ngờ gặp… 'khách sộp', sau khi trả giá xong thì bo luôn số tiền vừa trả giá cho người bán. Họ nói những điều nhỏ bé như vậy cũng khiến bản thân cảm thấy vô cùng ấm áp.

Giảm nửa giá dù không phải 30 tết… cho lành

Những ngày giáp tết dạo chợ hoa công viên Gia Định (Q.Gò Vấp, TP.HCM), dễ dàng nhận thấy khách không đông như mọi năm. Những loại hoa tết từ cúc vạn thọ, mào gà, hoa giấy, quất… vẫn chiếm ưu thế hơn cả.

Người bán hoa tết TP.HCM kể chuyện gặp 'khách sộp': 'Trả giá vẫn trả, bo vẫn bo!'- Ảnh 1.

Công viên Gia Định những ngày giáp tết rực rỡ sắc hoa

CAO AN BIÊN

Chúng tôi dừng lại lô hoa của chị Chol (38 tuổi), chở từ H.Chợ Lách (Bến Tre) lên bán chỉ còn chừng vài chục chậu hoa vạn thọ, trước đó chị chở lên cũng hơn 200 chậu. Mới 27 tết, chị đã quyết định giảm một nửa giá, còn 100.000 đồng/cặp để bán được hơn.

“Năm nay, lái không có mua, nên hoa ở dưới quê còn nhiều lắm. Nếu không giảm giá này, bán chậm, khách không mua, cũng không biết làm sao. Gia đình tôi dưới quê đang chở lên thêm, tại hàng còn ê hề. Bán giá này mà khách còn trả 80.000 đồng/cặp", chị cười nói.

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’

2 năm bán bông tết ở đây phụ chồng, dù anh đã bán được 6 năm, chị Chol nói rằng gia đình mình không bao giờ đập bỏ hoa. Số hoa ế ngày 30, chị mang cho chùa. Dù vậy, chị cho biết mình không bán rẻ quá đáng, vì điều này sẽ tạo tiền lệ xấu cho nhiều người chỉ chờ tới ngày 30 tết ép giá tiểu thương.

“Tất nhiên có khách này khách kia. Nhiều người khách sộp cũng trả giá với mình, giảm được 20.000 - 30.000 đồng/cặp. Thuận mua vừa bán rồi thì lúc mang hoa lên xe, bỗng dưng họ nói bo mình luôn cái tiền vừa trả giá rồi rời đi. Mấy lúc đó, vui, cười dữ lắm. Nhiều chuyện bán hoa mình thấy ấm lòng chứ không phải chỉ có chạnh lòng không.

Người bán hoa tết TP.HCM kể chuyện gặp 'khách sộp': 'Trả giá vẫn trả, bo vẫn bo!'- Ảnh 2.

Chị Chol giảm giá hoa để bán được nhiều hơn.

CAO AN BIÊN

Cách chỗ chị Thanh không xa, chị Kim Oanh, một giáo viên THCS ở Đắk Lắk nhiều năm nay cũng đến TP.HCM, nhập hoa hồng từ miền Tây lên bán. Với chị, đây là cách để có thêm thu nhập dịp tết, nuôi con đang học năm nhất đại học, cũng là công việc để lại cho chị nhiều trải nghiệm.

So với ngày đầu tiên 23 tháng chạp, chị đã sớm giảm giá hoa của mình để khách mua. Cách này thực sự có hiệu quả khi từ 700 chậu hoa, giờ chỉ còn 200 chậu. “Nói thật là bán giảm như vậy mình có lời chứ không phải không, nhưng không lời nhiều như những năm trước. Nhưng làm vậy để bán được còn hơn ôm đống hoa tới 30 tết xả lỗ", chị bày tỏ.

"Thà đồng lời ít còn hơn lỗ!”

Đó không chỉ là suy nghĩ của chị Kim Oanh, mà còn là của anh Bằng (40 tuổi) khi 27 tết đã giảm giá hơn 400 chậu cúc vạn thọ mang từ Bến Tre lên. Anh nói thời điểm hiện tại, thà giảm giá để khách mua đông, lời có ít hơn chứ còn hơn giữ giá để cuối cùng lỗ.

Anh dự đoán ngày 28 và 29 tháng chạp là ngày cao điểm để đón khách, nên nhà vườn này dự định nhập lên thêm một chuyến xe cúc vạn thọ nữa. “Có nhiều năm, tôi đập bỏ hoa chứ nhất quyết không bán rẻ.

Nguyên tắc của tôi là bán xả cỡ nào cũng phải giữ được giá trị cơ bản của một chậu hoa, mấy năm trước, chạm đáy tôi vẫn bán 25.000 đồng/chậu, chứ không thấp hơn. Nếu thấp hơn thì bỏ chứ không bán vì nếu bán sẽ tạo tâm lý xấu", anh nói.

Người bán hoa tết TP.HCM kể chuyện gặp 'khách sộp': 'Trả giá vẫn trả, bo vẫn bo!'- Ảnh 3.

Người bán hoa tết TP.HCM kể chuyện gặp 'khách sộp': 'Trả giá vẫn trả, bo vẫn bo!'- Ảnh 4.

Nhiều nhà vườn cho biết họ thà giảm giá sớm dù lời ít, còn hơn giữ giá rồi bị lỗ vì không có khách mua

CAO AN BIÊN

Tuy nhiên, với anh Bằng, cũng có nhiều vị khách dễ thương mà anh nói vui là “khách sộp". Họ hiểu cho những vất vả của nhà vườn nên chỉ trả vài chục cho vui, thậm chí mua của anh với số lượng lớn, điều đó khiến anh thấy ấm lòng.

Bà Hòa (61 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) vừa chốt sổ 4 cặp bông vạn thọ ở chỗ anh Bằng cũng tâm sự ngày tết, bà mua hoa tất nhiên có trả giá. Nhưng với bà, trả vừa phải để hai bên người bán và người mua đều vui là điều bà luôn tâm niệm.

“Có những nơi tôi tới hỏi giá, nếu nghe nói thách quá thì tôi đi chứ không kỳ kèo. Còn nếu thấy giá hợp lý, trả chút, có năm thấy họ bán hoa ưng ý, mình cho luôn vài chục cà phê. Nói chung tết mà, làm sao cho đẹp lòng nhau là được. Mua chậu hoa về chưng mà trước đó thấy trả giá qua lại nhiều quá thấy cũng không may", bà bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.