Người Gaza lũ lượt trốn chạy 'cái chết và sự hủy diệt' khi Israel tấn công

Người Gaza lũ lượt trốn chạy 'cái chết và sự hủy diệt' khi Israel tấn công

La Vi
La Vi
11/11/2023 09:23 GMT+7

Lực lượng Israel đã chiến đấu với các tay súng Hamas và tiến gần hơn đến hai bệnh viện lớn ở phía bắc Gaza, trong khi tình hình của người dân Palestine ngày càng trở nên tồi tệ.

Khói bốc lên phía sau bệnh viện Al Shifa ở Gaza. Trong sân và hành lang, hàng nghìn người dân đang tị nạn.

Thi thể thì nằm la liệt ở cổng.

Lực lượng Israel đã giao chiến với phiến quân Hamas giữa các tòa nhà đổ nát ở phía bắc Dải Gaza hôm 9.11, tiến gần hơn đến Al Shifa và một bệnh viện lớn khác ở thành phố Gaza.

Trong phòng cấp cứu, người đàn ông này cho biết anh và những người khác đã cố gắng đi về hướng nam nhưng khi ra đến đường lớn thì một chiếc xe tăng đã bắn vào họ.

Trong khi đó, những người khác chạy trốn dọc theo tuyến đường tiền tuyến.

Người Gaza chạy nạn khi chiến tranh đang đến gần - Ảnh 1.

Người Palestine chạy trốn khỏi phía bắc Gaza đi bộ về phía nam hôm 9.11

REUTERS

Ngày 9.11, Nhà Trắng cho biết Israel đã đồng ý tạm dừng các hoạt động ở phía bắc Gaza trong 4 giờ mỗi ngày kể từ ngày 9.11. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có tạm dừng trong cuộc chiến ở Gaza.

Việc tạm dừng các hoạt động quân sự cho phép người dân sơ tán dọc hai hành lang nhân đạo.

Một số người trốn thoát được vào hôm 9.11 cho biết họ lo sợ cuộc di cư Palestine năm 1948 lặp lại, sau khi Israel thành lập nhà nước.

Ông Khaled Abu Issa, cư dân Gaza, cho biết: "Họ đang bắt mọi người đến trường học và dọa họ rời đi. Những gì chúng tôi thấy hôm nay là một kế hoạch cho cuộc di cư thứ hai".

"Mọi thứ trông như thế nào sau lưng chúng ta? Cái chết và sự hủy diệt", một người dân Gaza khác nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang tìm cách tạm dừng lâu hơn 3 ngày để giúp đảm bảo việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ.

Israel mở cuộc tấn công vào Gaza để đáp trả cuộc đột kích xuyên biên giới của các tay súng Hamas. Trong cuộc tấn công, Hamas đã giết 1.400 người và bắt cóc hơn 200 con tin.

Hoàn cảnh khó khăn của người Palestine bị mắc kẹt trong vùng đất bị bao vây đã làm dấy lên lời kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu. Tuy nhiên, Israel và đồng minh chủ chốt của nước này là Mỹ bác bỏ lựa chọn ngừng bắn.

Theo các quan chức Palestine, hơn 10.800 người dân Gaza đã thiệt mạng tính đến ngày 9.11 và khoảng 40% trong số đó là trẻ em.

Cùng ngày, tại một hội nghị nhân đạo ở Paris, các quan chức từ khoảng 80 quốc gia và tổ chức đã cố gắng phối hợp ứng phó.

Tổng thư ký Hội đồng Tị nạn Na Uy Jan Egeland: "Chúng ta không thể đợi thêm một phút nào nữa để có lệnh ngừng bắn nhân đạo trên khắp Gaza dành cho toàn bộ dân thường ở đó. Và chúng ta không thể đợi thêm một phút nào nữa để dỡ bỏ cuộc bao vây phong tỏa, mà thật ra là hình phạt tập thể đối với một triệu trẻ em".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.