Nhức nhối nạn vẽ bậy nơi công cộng: 'Mỗi đêm trôi qua lại thêm hình mới xuất hiện...'

03/02/2024 20:10 GMT+7

Rất nhiều những hình vẽ với các hình thù kỳ lạ mang danh nghệ thuật graffiti xuất hiện nhan nhản trên tường, hàng rào, trạm biến áp điện, trạm xe buýt... gây mất mỹ quan đô thị tại TP.Đà Nẵng.

Bức xúc vì nạn vẽ bậy

Tranh vẽ đường phố graffiti là loại hình nghệ thuật mới lạ và độc đáo đối với giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, một tác phẩm "tranh phun sơn" được người nghệ sĩ đặt không đúng nơi đúng chỗ lại trở thành những hình ảnh mất mỹ quan. Là môn nghệ thuật đường phố, nhưng những hành vi "bôi bẩn" nơi công cộng đã khiến công chúng có cái nhìn khắt khe hơn với graffiti.

Gần đây nạn vẽ bậy dưới "lớp áo" graffiti xuất hiện tràn lan trên diện rộng ở trung tâm Đà Nẵng. Theo ghi nhận của Thanh Niên, dọc trên các tuyến phố trung tâm thu hút đông đảo khách du lịch như đường Bạch Đằng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp... (Q.Hải Châu, Q.Sơn Trà của TP.Đà Nẵng) đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh vẽ loạn xạ, chồng chéo cùng những bảng quảng cáo rao vặt. Từ cửa cuốn, tường gạch, hàng rào, trạm biến áp điện, trạm xe buýt... đều ngổn ngang các nét vẽ, sơn từ cũ đến mới chồng lên nhau.

Nhức nhối nạn vẽ bậy nơi công cộng: 'Mỗi đêm trôi qua lại thêm hình mới xuất hiện...'- Ảnh 1.

Hình vẽ bậy gây phản cảm nhan nhản tại các tuyến đường trung tâm TP.Đà Nẵng như Trần Phú, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Yên Bái, Võ Nguyên Giáp...

THY PHƯỚC

Theo quan sát, những hình vẽ đa dạng hình thù, kiểu mẫu, từ những hình dạng chữ 3D cho đến các số điện thoại rao vặt, những nét vẽ nguệch ngoạc không có ý nghĩa… nhưng cũng có những hình có vẻ ngộ nghĩnh, bắt mắt với đầy đủ kích thước, từ to kín một mảng tường đến nhỏ bằng bàn tay. Tuy nhiên, dù xấu hay đẹp, mang ý nghĩa hay khó hiểu thì đều khiến người dân bức xúc vì đã tùy tiện "bôi bẩn" lên tài sản của cá nhân và tổ chức.

Ngao ngán nạn vẽ bậy ở Đà Nẵng: ‘Tức nhưng phải chịu’

"Các hình vẽ ở gần quán bún của tôi xuất hiện đã lâu, nhưng gần đây những người tự xưng nghệ sĩ lại ngang nhiên vẽ tràn lan khắp nơi. Chưa bàn đến ý nghĩa của chữ viết, hình vẽ nhưng thấy một mảng tường sáng bị bôi đen đỏ hết như vậy rất chướng mắt, mất mỹ quan lắm…", chị Lê Thị Loan (trú P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), chủ nhân của một bức tường nhà bị bôi bẩn bức xúc.

Nhức nhối nạn vẽ bậy nơi công cộng: 'Mỗi đêm trôi qua lại thêm hình mới xuất hiện...'- Ảnh 2.

Một dãy mặt tiền ở phố Lê Duẩn (Q.Hải Châu) bị "bôi bẩn"

THY PHƯỚC

Nhức nhối nạn vẽ bậy nơi công cộng: 'Mỗi đêm trôi qua lại thêm hình mới xuất hiện...'- Ảnh 3.

Hình vẽ bậy bằng bình xịt sơn đen, trắng, đỏ, vàng... với đủ hình dạng xuất hiện gây mất mỹ quan đô thị

THY PHƯỚC

Nhức nhối nạn vẽ bậy nơi công cộng: 'Mỗi đêm trôi qua lại thêm hình mới xuất hiện...'- Ảnh 4.

Công viên dọc đường Bạch Đằng là nơi du khách ghé lại chụp ảnh lại có rất nhiều hình vẽ bậy gây xấu xí xuất hiện

THY PHƯỚC

Theo lời chị Loan, vào một đêm, khoảng 22 giờ trở đi, khi hàng quán đã đóng cửa, phố phường vắng người đi thì một thanh niên điều khiển xe đạp, mang bên hông một bình sơn nhỏ. "Cậu ta lảng vảng các khu vực vắng người, tìm một địa điểm thích hợp để vẽ... Mỗi đêm trôi qua lại có một hình vẽ xuất hiện, tôi không hiểu hành động và ý nghĩa của bức vẽ kia là gì, chỉ thấy một mảng tường bị trét bẩn...", chị Loan lắc đầu ngao ngán.

Ông Nguyễn Văn Bình, nhân viên bảo vệ tại Cục Đăng kiểm số 4 (đường Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng) không khỏi ngán ngẩm khi những nét vẽ xuất hiện lên bề mặt cửa cuốn của cơ quan. "Tình trạng vẽ bậy ngày càng biến tướng, đến cả cơ quan nhà nước nhưng vẫn dám ngang nhiên viết, vẽ bậy khắp nơi. Người vẽ chờ đóng cửa, tắt điện là xuất hiện để "sáng tác" lén lút, điều này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn ảnh hưởng đến "bộ mặt" của phố xá du lịch, mất mỹ quan đô thị", ông Bình bức xúc.

Nhức nhối nạn vẽ bậy nơi công cộng: 'Mỗi đêm trôi qua lại thêm hình mới xuất hiện...'- Ảnh 5.

Trụ sở Cục Đăng kiểm số 4 (đường Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị vẽ bậy lên cửa cuốn khiến nhân viên bảo vệ bức xúc

THY PHƯỚC

Ranh giới giữa nghệ thuật và phá hoại?

Việc tùy tiện "bôi bẩn" khắp nơi của một số người tự xưng là "nghệ sĩ đường phố" đã khiến những bức tường nhà dân đến công trình lớn bị xâm hại nặng nề. Là một tín đồ của hip hop, mang quan điểm cởi mở hơn về graffiti, thế nhưng anh Dương Hiển Quang (24 tuổi, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cũng không thể chấp nhận hình thức "nghệ thuật đường phố" lại tự do đi vẽ khắp nơi như vậy.

Anh Quang chia sẻ: "Graffiti là một trong những văn hóa của hip hop, nhưng tình trạng vẽ tràn lan, vẽ vô ý thức như thế này thì nó rất "rác", rất phản cảm. Đối với graffiti, người sáng tạo cần nhận thức được ranh giới giữa nghệ thuật và vẽ bậy. Nghệ thuật đường phố cũng cần được đặt ở nơi phù hợp, không phải cứ nơi nào trên đường phố cũng có thể vẽ, sơn lên. Đây gọi là vẽ bậy".

Nhức nhối nạn vẽ bậy nơi công cộng: 'Mỗi đêm trôi qua lại thêm hình mới xuất hiện...'- Ảnh 6.

Hình vẽ xấu xí được vẽ lên bất cứ khoảng trống, từ hàng rào, bờ tường, cho đến nhà chờ xe buýt

THY PHƯỚC

Nhức nhối nạn vẽ bậy nơi công cộng: 'Mỗi đêm trôi qua lại thêm hình mới xuất hiện...'- Ảnh 7.

Các công trình dọc đường biển Võ Nguyên Giáp cũng là nơi dễ bị bôi bẩn hằng đêm

THY PHƯỚC

Nhức nhối nạn vẽ bậy nơi công cộng: 'Mỗi đêm trôi qua lại thêm hình mới xuất hiện...'- Ảnh 8.

Một "tác phẩm" ít người hiểu, gây mất mỹ quan đô thị tại khu vực dọc đường biển Võ Nguyên Giáp

THY PHƯỚC

Anh Quang cũng đưa ra lời khuyên đến những người có đam mê graffiti rằng: "Một tác phẩm graffiti sẽ đẹp và mang ý nghĩa khi được mọi người đón nhận. Việc đầu tiên là hãy đặt tác phẩm đó ở đúng chỗ, đúng thời điểm. Sáng tạo nghệ thuật, thể hiện cái tôi nhưng phải nhận thức rõ đúng sai để không làm xấu hình ảnh cảnh quan công cộng cũng như không làm xấu hình ảnh của nghệ sĩ đường phố trong mắt mọi người".

Chứng kiến những hình vẽ bậy xuất hiện nhiều trên các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng, du khách Đỗ Thị Mai (64 tuổi, đến từ Hà Nội) cùng những người bạn cảm thấy rất khó chịu trước những hình vẽ quái dị trên phố. "Mang vẻ đẹp của một thành phố xanh, nhưng xuất hiện nạn vẽ bậy thật sự không hay cho lắm. Tôi nghĩ chính quyền thành phố cần xử lý mạnh tay với nạn vẽ bậy để răn đe", bà Mai nói.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo UBND Q.Hải Châu xác nhận thời gian gần đây trên địa bàn quận xuất hiện nhiều hình vẽ không đẹp mắt do một số người tự ý vẽ lên. "Trong thời gian tới chính quyền Q.Hải Châu sẽ phối hợp với lực lượng các phường ra quân theo dõi, xử lý những cá nhân tự ý vẽ bậy tại nơi công cộng…", lãnh đạo UBND Q.Hải Châu thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.