Nữ giám đốc Pháp xinh đẹp làm mẹ đơn thân: 12 năm 'phải lòng' TP.HCM

16/11/2023 12:32 GMT+7

Cùng 3 con sống ở TP.HCM 12 năm nay, chị Celine Ventalon (quốc tịch Pháp) yêu Việt Nam lúc nào không hay.

Mẹ đơn thân người Pháp cảm thấy may mắn khi các con của mình được lớn lên ở Việt Nam.

"Duyên nợ" đặc biệt với Việt Nam

Một buổi sáng đầu tuần, TP.HCM nắng hanh hao, tôi có cuộc hẹn với chị Celine tại một quán cà phê trên đường Hồ Tùng Mậu (Q.1). Người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười tươi, cùng phong cách thanh lịch, trẻ trung đậm chất Pháp.

Nữ giám đốc Pháp xinh đẹp 12 năm ở TP.HCM, làm mẹ đơn thân nuôi 3 con - Ảnh 1.

Chị Celine đã có 12 năm sống ở TP.HCM.

CAO AN BIÊN

Celine hiện là giám đốc điều hành một nhãn hàng thời trang nội y và đã có 12 năm sống ở TP.HCM. Sau những lời chào hỏi thân tình xóa tan khoảng cách của lần đầu gặp gỡ, người phụ nữ Pháp hào hứng kể cho tôi nghe về câu chuyện của mình.

Sinh ra và lớn lên ở Pháp, chị chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ rời châu Âu. Sau khi lấy chồng, cũng người Pháp, chị theo chồng đến Jakarta (Indonesia), với Celine, đó là một bất ngờ, cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Gắn bó với "xứ sở vạn đảo" được hơn 5 năm, chị có cơ hội được khám phá văn hóa không chỉ ở Indonesia, mà còn nhiều quốc gia châu Á khác, trong đó có Việt Nam, để rồi chị cảm thấy cuộc sống ở đây tuyệt vời hơn nhiều so với những tưởng tượng của chị những ngày còn ở Pháp.

Trong nhiều đất nước tôi đi qua, không hiểu sao tôi dành một tình yêu đặc biệt với Việt Nam hơn cả. Tôi sang sống ở Indonesia vì công việc của chồng, nhưng quyết định sống ở Việt Nam là vì đó là sự mách bảo của trái tim tôi. Vậy là tôi sống ở Việt Nam cũng đã hơn 12 năm...

Chị Celine Ventalon, Quốc tịch Pháp
Nữ giám đốc Pháp xinh đẹp 12 năm ở TP.HCM, làm mẹ đơn thân nuôi 3 con - Ảnh 3.

Chị hiện là mẹ đơn thân, nuôi 3 con.

NVCC

Ở TP.Thủ Đức (TP.HCM), người phụ nữ Pháp làm mẹ đơn thân, nuôi 3 con. Con trai lớn của chị năm nay cũng đã 13 tuổi, 2 người con sau sinh đôi, một trai, một gái, năm nay cũng đã 11.

Tất nhiên, cuộc sống của một người mẹ đơn thân không mấy dễ dàng, khi chị vừa phải tất bật với công việc kinh doanh, vừa chăm sóc con cái. Nhưng với chị, cuộc sống ở Việt Nam dễ thở hơn.

“Thật lòng, tôi thấy các con mình may mắn khi lớn lên ở Việt Nam. Ở đây, ngoài chi phí cho việc học của các con tôi khá đắt đỏ, thì mọi chi phí khác đều rẻ bất ngờ. Các con tôi có cơ hội được tiếp xúc với một nền văn hóa mới, được quen nhiều người bạn, được ăn những món ăn Việt Nam vô cùng thú vị, như bún đậu mắm tôm chẳng hạn. Với tôi, Việt Nam là một đất nước thân thiện, an toàn với phụ nữ và trẻ em", chị bày tỏ.

12 năm, chưa đủ…

Đến với Việt Nam vì "duyên nợ", nhưng điều níu giữ người mẹ Pháp cùng 3 con sống ở một đất nước xa lạ, với chị Celine chính là sự thân thiện, hiếu khách và lòng tốt của người Việt. Ở đây, chị tìm thấy được những người bạn tốt, luôn hỗ trợ và giúp đỡ chị trong công việc cũng như cuộc sống.

Bên cạnh đó, chị cũng trót "phải lòng" với nhịp sống sôi động ở TP.HCM, với ẩm thực đường phố Việt Nam, với nhiều nét văn hóa đặc trưng. Tại thành phố này, chị có một gia đình hạnh phúc, một công việc phù hợp và những người bạn dễ thương. Người phụ nữ Pháp tìm thấy bình yên ở Việt Nam.

Nữ giám đốc Pháp xinh đẹp 12 năm ở TP.HCM, làm mẹ đơn thân nuôi 3 con - Ảnh 4.

Nữ giám đốc Pháp xinh đẹp 12 năm ở TP.HCM, làm mẹ đơn thân nuôi 3 con - Ảnh 5.

Celine hiện là giám đốc điều hành một thương hiệu thời trang nội y cho phụ nữ.

NVCC

Đang vận hành một nhãn hàng thời trang nội y, nữ giám đốc hy vọng có thể thể hiện tốt tinh thần trao quyền cho nữ giới. Dù bận rộn với công việc với nhiều kế hoạch, dự án ở hiện tại và tương lai, nhưng người mẹ đơn thân cũng dành thời gian cho các con.

“Nhiều lúc, tôi mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Lắng nghe các con, tôi đã cố gắng thu xếp mọi thứ dành ra một khoảng thời gian trong tuần để đi chơi, nấu ăn cùng các con cũng như dành thời gian cho bản thân mình", chị nói.

Có một niềm đam mê đặc biệt với ô tô, khi sang Việt Nam, Celine mua chiếc xe đầu tiên là Mini Cooper S, sau đó "tậu" BMW và thực hiện nhiều chuyến đi quanh các tỉnh thành Việt Nam. Để có ngoại hình trẻ trung hiện tại, chị nói mình cũng dành nhiều thời gian tập yoga, gym, chơi tennis, bơi lội... để duy trì lối sống lành mạnh.

Nữ giám đốc Pháp xinh đẹp 12 năm ở TP.HCM, làm mẹ đơn thân nuôi 3 con - Ảnh 7.

Chị cho biết bản thân tìm thấy bình yên và hạnh phúc ở Việt Nam.

NVCC

Chị Phạm Huyền (ngụ TP.HCM) là một người bạn Việt Nam của chị Celine cạnh bên cũng cười, nói rằng chị cảm thấy yêu quý người mẹ Pháp bởi tính cách thân thiện, dễ thương cũng như năng lượng tích cực mà Celine tỏa ra.

“Đó cũng là lý do chúng tôi gắn bó với nhau như những người bạn, tâm sự và giúp đỡ nhau khi cần. Tôi cũng hỗ trợ cho Celine trong một vài dự án, liên quan tới công ty Celine đang vận hành. Hy vọng cô ấy sẽ thành công hơn nữa trong thời gian tới", chị Huyền bày tỏ.

Với người phụ nữ Pháp, 12 năm sống ở Việt Nam, không ngắn, và đủ dài để chị dành một tình yêu sâu đậm cho đất nước này. Chị cười nói hiện tại, mình chưa có ý định rời Việt Nam, bởi chị muốn sống ở đây càng lâu càng tốt…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.