Rộ tin vua Zulu ở Nam Phi bị đầu độc sau cái chết của cố vấn

03/07/2023 07:21 GMT+7

Vua Misuzulu Zulu ở Nam Phi tin rằng ông bị đầu độc sau cái chết đột ngột của một trong những cố vấn thân cận hôm 1.7, theo Thủ tướng của Vương quốc Zulu.

Rộ tin vua Zulu ở Nam Phi bị đầu độc sau cái chết của cố vấn - Ảnh 1.

Vua Misuzulu Zulu (giữa) tại Nam Phi hồi tháng 8.2022

AFP

Vua Misuzulu Zulu - người đứng đầu Vương quốc Zulu, nền quân chủ lâu đời có ảnh hưởng nhất tại Nam Phi - đã được kiểm tra y tế "kỹ lưỡng" sau cái chết đột ngột của một cố vấn thân cận, theo tuyên bố từ một phát ngôn viên hôm 2.7, trong bối cảnh có những tin đồn rằng ông bị đầu độc.

Hoàng tử Africa Zulu, người phát ngôn của hoàng gia, cho biết nhà vua "đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế kỹ lưỡng và mang tính phòng ngừa trong bối cảnh Covid và sau cái chết đột ngột của cố vấn thân cận của ông là Douglas Xaba", theo AFP. Nhà vua đang ở thăm Eswatini, một nước láng giềng của Nam Phi.

Vua Misuzulu Zulu, 48 tuổi, lên ngôi năm ngoái sau cái chết của cha mình, Goodwill Zwelithini, giữa những mâu thuẫn gay gắt về việc kế vị.

Trong đêm 1.7, Hoàng tử Mangosuthu Buthelezi, vị thủ tướng có ảnh hưởng của Zulu, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng nhà vua đã phải nhập viện ở Eswatini sau khi ngã bệnh. Theo ông Buthelezi, nhà vua tin rằng ông đã bị đầu độc sau cái chết đột ngột của một trong những cố vấn thân cận của ông trước đó trong ngày.

"Xaba qua đời khá đột ngột và có những nghi ngờ rằng anh ta bị đầu độc", ông Buthelezi nói.

Tuy nhiên, Hoàng tử Africa Zulu ngày 2.7 đảm bảo rằng vua Zulu, người còn được gọi bằng tên Misuzulu kaZwelithini, "có sức khỏe hoàn hảo và hiện không đang nhập viện". Người phát ngôn cũng chỉ trích những gì ông gọi là một "chương trình được dàn dựng" để lan truyền "những tuyên bố vô căn cứ về sức khỏe yếu của vua".

Một số nguồn tin cảnh sát ở Eswatini đã xác nhận với AFP rằng an ninh được triển khai nghiêm ngặt tại một bệnh viện tư nhân gần nơi ở của hoàng gia nước này.

Mặc dù vua Zulu không có quyền lực hành pháp tại Nam Phi, vị quân chủ này có ảnh hưởng to lớn về mặt tinh thần và đạo đức đối với hơn 11 triệu người thuộc sắc tộc Zulu vốn chiếm gần 1/5 dân số 60 triệu người của Nam Phi.

Cố vương Zwelithini, qua đời sau hơn 50 năm trị vì, để lại 6 người vợ và ít nhất 28 người con.

Vua Misuzulu là con trai đầu lòng của người vợ thứ ba của vua Zwelithini và bà là người được ông chỉ định kế vị trong di thư của mình. Tuy nhiên, bà đột ngột qua đời một tháng sau khi chồng mất, để lại di thư chỉ định ông Misuzulu là vị vua tiếp theo. Diễn biến này sau đó đã gây ra sóng gió và tranh chấp trong hoàng tộc.

Hoàng tử Buthelezi cho biết nhà vua hiện tại thích điều trị ở Eswatini hơn vì "cha mẹ của ông ấy đều từng chữa bệnh ở Nam Phi và sau đó qua đời".

Tháng 9 năm ngoái, một cố vấn khác của vua Zulu bị bắn chết trong một tình huống bí ẩn bên lề một buổi lễ truyền thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.