Sinh viên Huế lao đao vì lụt, bám tường, vượt nước lũ đi mua thức ăn

Sinh viên Huế lao đao vì lụt, bám tường, vượt nước lũ đi mua thức ăn

19/10/2023 10:26 GMT+7

Mưa lớn đã khiến hàng chục phòng trọ sinh viên tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.Huế) bị ngập sâu trong nước lũ.

Chiều 18.10, mực nước tại khu vực có nhiều nhà trọ sinh viên này vẫn còn cao, nhiều nơi xấp xỉ gần 1 m, đây là một trong những nơi thấp trũng nhất TP.Huế. Bì bõm trong nước bạc rét căm, nhiều bạn trẻ cố lội lũ ra bên ngoài để kiếm thứ gì ăn tạm. 

Sinh viên Huế bám tường, vượt nước lũ đi mua thức ăn - Ảnh 1.

Sinh viên bám vào hàng rào, lội qua vùng nước lũ

LÊ HOÀI NHÂN

Khi gặp dòng chảy mạnh, các bạn bám víu vào tường rào, hoặc trèo lên bờ thành như thế này. Trong đó nhiều sinh viên năm nhất cảm thấy hoang mang, lo lắng khi lần đầu tiên phải sống chung với lũ.

Tại khu vực này, nước không chỉ cao mà chảy rất xiết. Càng vào sâu bên trong, dòng lũ cao lên đến tận ngực người lớn… khiến việc di chuyển vô cùng vất vả. Dù vậy, nhiều sinh viên cũng phải trở về phòng để thu dọn đồ đạc, thậm chí không còn nơi nào để đi, nhiều người treo lên giàn giáo chờ nước rút.

Một số người dân sống tại khu vực này cho hay, độ sâu hơn 1 m vẫn chưa phải đỉnh điểm của lũ. Trong đợt lụt năm 2020, nước lũ tại đây dâng lên gần 2 m, khiến mọi sinh hoạt bị đều cô lập. Đến cuối giờ chiều ngày 18.10, trời dần sập tối, nhiều sinh viên vẫn loay hoay với nước lũ, họ tìm mọi cách để tránh trú, có người chỉ biết ngồi bần thần chờ nước lũ rút đi...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.