Sinh viên nghèo buồn tết xa nhà, cha mẹ ở quê khóc thầm bất lực

19/01/2023 07:53 GMT+7

Khi nhiều người xa quê, bạn bè tất bật khăn gói đồ đạc để đoàn viên, còn không ít những sinh viên phải ngậm ngùi xa quê dù nhớ cha mẹ, nhớ nhà da diết. Cha mẹ nơi xa cũng bất lực khóc thầm vì không đủ kinh tế mua vé cho các con.

Giữa căn phòng trọ đơn sơ chưa đến 10 mét vuông, trên tường chỉ treo vài bộ quần áo cũ, Hoàng Anh (học viên Trường ĐH Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) viết bức thư dài để bày tỏ mong ước được giúp đỡ tấm vé về quê ăn tết.

Trong căn phòng trọ đơn sơ, Hoàng Anh nuôi hoài bão lớn

Lê Nam

Hoàng Anh mồ côi cha từ nhỏ, còn mẹ đã lớn tuổi, ngày ngày bán bún gạo gắng gượng dạy hai chị em ăn học. 2 năm trước, mẹ của Hoàng Anh bị tai nạn giao thông, sức khỏe càng suy giảm, cuộc sống gia đình đã khó khăn lại càng thêm khốn khó.

Chưa năm nào Hoàng Anh nhớ mẹ nhiều và khao khát được về quê như năm nay. Nam sinh từng là bệnh nhân Covid-19 đợt đầu, 3 lần chuyển bệnh viện để hồi sức cấp cứu. Vì gia đình quá nghèo, cậu không dám nói với mẹ mà một mình đương đầu với lằn ranh sinh tử. Ước mơ giảng đường vẫn nung nấu khiến chàng trai nghèo không chấp nhận bỏ cuộc.

Chàng trai nghèo buồn tết xa nhà, cha mẹ ở quê khóc thầm bất lực
Cuộc sống nhiều khó khăn, Hoàng Anh mong có một chiếc vé xe về ăn tết với mẹ
Lê Nam

"Em chưa có lúc nào suy nghĩ phải lo sợ hết. Em cứ lạc quan, cố gắng. Khi em bị Covid-19, em chỉ sợ mẹ một mình ở ngoài quê lo nên em không báo tin, đến khi em điều trị khỏi rồi thì em mới báo cho mẹ biết, lúc đó mẹ coi như đứng tim luôn", nam sinh chia sẻ.

Trong khi đó, Phan Thanh Nữ và Phan Thanh Nhi (cùng 20 tuổi), cặp chị em sinh đôi, khiến nhiều người nể phục khi người chị làm tất cả để nuôi em học đại học. Là cặp sinh đôi nhưng người chị lành lặn, còn người em mắc ung thư võng mạc, phải loại bỏ một bên mắt và mắt còn lại thị lực rất kém. cha mẹ nhiều lần ngăn cản em đi học vì lo sợ con gái vất vả.

Thanh Nhi và Thanh Nữ (20 tuổi) là cặp chị em song sinh ở Bình Định

Lê Nam

Gia đình thuộc diện khó khăn của xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), cha mẹ của hai chị em làm nghề đánh bắt cá biển, mỗi ngày chỉ kiếm được vài trăm ngàn đồng. Sau khi cha lâm bệnh nặng, sức khỏe suy giảm, mẹ của hai em gồng gánh nuôi cả nhà.

Năm 2020, hai chị em thi đỗ đại học nhưng gia đình không đủ tiền lo cho cả hai. Nhi trở thành sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt của trường ĐH Sư Phạm, còn Nữ không nhập học mà đi làm để có tiền nuôi em gái đi học. Nửa năm sau, khi có đủ tiền trang trải cuộc sống, Nữ đã thi lại và đậu vào Trường ĐH Văn Lang.

Thanh Nhi nỗ lực học tập ở giảng đường dù thị lực rất yếu

Lê Nam

Nữ nói: "Nhi là động lực của em, vì em may mắn hơn rất nhiều vì Nhi thấy tầm 10cm thôi, Nhi không thấy nhiều nhưng Nhi tự đi học, tự đi xe buýt... Đó là động lực to lớn nhất để em cố gắng hoàn thiện phát triển để sau năm em lo cho Nhi nhiều hơn nữa chứ không phải để Nhi đi xe buýt".

Còn nói về nỗi mất mát, có lẽ không ai đau đớn bằng Kim Thùy, nữ sinh viên năm nhất Trường ĐH Sài Gòn. Mất cả cha mẹ lẫn mẹ vì tai nạn giao thông khi chỉ mới 9 tuổi, Kim Thùy trở thành chỗ dựa chính cho 2 người em.

Kim Thùy, cô nữ sinh quê Khánh Hòa chịu nhiều mất mát lớn trong gia đình

Lê Nam

Đau thương chưa nguôi ngoai, cuối năm học lớp 9, bà nội - người nuôi dưỡng 3 em khi cha mẹ qua đời cũng ra đi vào đúng ngày 27 tết vì tai nạn, cùng trên một đoạn đường mà cha mẹ từng gặp nạn. Mới vừa đây, sau khi ăn sinh nhật năm 19 tuổi, ông nội - chỗ dựa tinh thần vững chắc của 3 chị em cũng đã từ trần vì bạo bệnh. Những người thân yêu nhất lần lượt qua đời, Thùy buộc phải trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa.

Khi nhiều người xa quê, bạn bè tất bật khăn gói đồ đạc để đoàn viên, còn không ít những sinh viên phải ngậm ngùi xa quê dù nhớ cha mẹ, nhớ nhà da diết. cha mẹ nơi xa cũng bất lực khóc thầm vì không đủ kinh tế mua vé cho các con.

Nụ cười hạnh phúc của Hoàng Anh trong ngày lên chuyến xe 0 đồng

Lê Nam

Lắng nghe câu chuyện, hoàn cảnh bi đát của các sinh viên nghèo, mỗi dịp tết đến xuân về, rất nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã tổ chức các chuyến xe 0 đồng, chuyến xe mùa xuân để tặng vé, đưa các em về quê ăn tết an toàn.

Lê Nam

Mới đây, Hoàng Anh, Thanh Nữ - Thanh Nhi, Kim Thùy cùng hơn 300 sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn khác, đã kịp lên những chuyến xe nghĩa tình ấy vào rạng sáng ngày 15.1.2023 để trở về với gia đình. Mùa xuân đã đến thật gần trên các nẻo đường quê nhờ sự yêu thương được lan tỏa khắp nơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.