Thống Nhất không pháo sáng, Sài Gòn đánh bại Hải Phòng

Quốc Việt
Quốc Việt
05/05/2019 21:23 GMT+7

CLB Sài Gòn lại thắng, lần này với tỷ số 1-0 trong lần đón tiếp Hải Phòng trên sân nhà Thống Nhất, với điểm nhấn là đã không có quả pháo sáng nào được đốt trên khán đài.

Trận thắng 3-1 trước Đà Nẵng ở vòng đấu trước giúp Sài Gòn tự tin hơn rất nhiều sau 3 trận trước chỉ hòa và thua. Sự tự tin đó giúp họ tiếp tục có một chiến thắng khác rất thuyết phục trước Hải Phòng.
Sân Thống Nhất đã chuẩn bị rất kỹ cho lần tiếp đón đội khách Hải Phòng, đặc biệt sau khi CĐV nơi đây đã làm loạn tạo ra cơn bão pháo sáng ở Hàng Đẫy không lâu trước.
Sự chuẩn bị tốt và phối hợp bọc lót hiệu quả giữa BTC sân và lực lượng an ninh đã cho thấy hiệu quả khi trong suốt 90 phút đã không có một quả pháo sáng nào được đốt lên trên các khán đài.
Dưới sân, Sài Gòn với màu áo sáng hồng quen thuộc đã có chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng, với người lập công là Nguyễn Vũ Tín với pha ghi bàn ở phút 69.
Chiến thắng này đã là lần thứ 3 từ đầu giải Sài Gòn có được trọn vẹn 3 điểm. Một kết quả rất ấn tượng nếu nhìn vào mức đầu tư từ đầu mùa của họ, giúp Sài Gòn lúc này có 14 điểm và tạm xếp hạng 4.
Vũ Tín (8) là người hùng trong chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng của Sài Gòn Độc Lập
Trong khi đó Hải Phòng lỡ mất cơ hội chen vào tốp đầu. Mặc dù vậy, việc sân Thống Nhất không xuất hiện pháo sáng có thể xem là một tín hiệu tích cực.
Tại Hàng Đẫy, Viettel và SLNA đã gặp nhau trong trận đấu khá nhiều cảm xúc của trung vệ Quế Ngọc Hải.
Gặp lại đội bóng quê hương, Hải đã chơi rất chững chạc và điềm tĩnh, giúp hàng thủ Viettel bắt chết hoàn toàn trung phong Olaha và hàng công của SLNA. 
Quế Ngọc Hải chơi chắc chắn và hiệu quả trong trận hòa 0-0 với SLNA tại Hàng Đẫy Minh Tú
Ngược lại, Viettel đã không thể xuyên thủng được hàng thủ của SLNA dù đã chơi rất nỗ lực, với sự cơ động của tuyển thủ Đinh Thanh Bình thử nghiệm ở vai trò tiền đạo phải.
Phút 90, Vũ Minh Tuấn đã đưa bóng vào lưới thủ môn Nguyên Mạnh nhưng đã không được công nhận khi Hoàng Minh đã việt vị trước khi nhận bóng và chuyền vào trong cho anh.
Ở những giây cuối cùng, Viettel lại có một cơ hội rất tốt khác để có thể khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên, tiếc rằng trung vệ Bùi Tiến Dũng đã không thể ghi bàn, chấp nhận trận hòa 0-0 với SLNA.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.