Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’

Võ Hiếu
Võ Hiếu
04/02/2024 11:13 GMT+7

Những ngày cận tết, các tiểu thương bán hoa tết phải thức trắng đêm đề phòng mất mát. Nhiều người nghỉ tạm ở những chiếc võng, lều bạt dựng tạm.

"Phải cố gắng thôi" đó chắc là điều mà bất kỳ tiểu thương bán hoa tết năm nào cũng tự dặn lòng. Hoa thì đẹp, rất nhiều hoa tạo nên cảnh tượng có phần nên thơ, ngập tràn không khí tết. Nhưng đâu đó vẫn có những nỗi lo.

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’ - Ảnh 1.

Những địa điểm bán hoa tết với ngập tràn sắc màu

Võ Hiếu

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’ - Ảnh 2.

Những chậu hoa được gói lại cẩn thẩn để bán cho khách

Võ Hiếu

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’ - Ảnh 3.

Người dân đi tranh thủ mua hoa vào đêm khuya

Võ Hiếu

Hình ảnh những chiếc võng, lều dựng tạm, thậm chí là tấm bạt trải vội trên nền đất lạnh là cảnh tượng dễ dàng bắt gặp ở các điểm bán hoa tết tại TP.HCM trong những ngày sát tết.

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’ - Ảnh 4.

Lều trại mọc lên giữa rừng hoa ngày tết

Võ Hiếu

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’ - Ảnh 5.

Võ Hiếu

Vì được bán trên các đường lớn nên nhiều tiểu thương chọn cách thay phiên nhau thức để canh hoa đề phòng mất mát.

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’ - Ảnh 6.

Nơi anh Thắng cùng người bạn sẽ ngã lưng nằm nghỉ xuyên đêm để canh giữ hoa

Võ Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.