Triển lãm tranh "xấu" ra đời trong đại dịch

31/05/2022 14:11 GMT+7

Vẽ tranh là loại hình nghệ thuật giải phóng cảm xúc, suy nghĩ bằng sự chậm rãi và khéo léo. Họa sĩ Lê Thừa Hải đem những mất mát của dịch bệnh, những diễn biến trên mạng để phác họa chúng lên tranh.

Vẽ tranh là loại hình nghệ thuật giải phóng cảm xúc, suy nghĩ bằng sự chậm rãi và khéo léo. Họa sĩ Lê Thừa Hải đem những mất mát của dịch bệnh, những diễn biến trên mạng để phác họa chúng lên tranh.

Họa sĩ Lê Thừa Hải tổ chức triển lãm cá nhân mang tên “Nói chuyện gì khi nói chuyện vu vơ” tại TP.HCM đến hết ngày 31.5.2022 với 27 tranh trưng bày được sáng tác trong năm 2021 - 2022. Mỗi tác phẩm đều sẽ mang đến cho người xem một câu hỏi trong mối quan hệ giữa “tôi và chúng ta”. Ở đó có sự đối nghịch, suy tư, tự vấn, đôi khi còn có sự định đoạt, thẩm vấn.

Đó là sự đồng cảm với số phận của người dân TP.HCM di cư về quê sau đại dịch, là sự háo hức và thất vọng của cô con gái nhỏ bị bó buộc trong bốn bức tường nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.