Trương Minh Cường: Tôi thử vai phim 'Lật mặt 7' trong quán cà phê tại Mỹ

29/04/2024 14:30 GMT+7

Trương Minh Cường cho biết sau thời gian 'chiến đấu' với bệnh trầm cảm, anh lấy lại được tinh thần và trở lại showbiz Việt bằng dự án 'Lật mặt 7: Một điều ước'.

Cách đây 12 năm, Trương Minh Cường được mệnh danh là

Cách đây 12 năm, Trương Minh Cường được mệnh danh là "Jang Dong Gun Việt Nam" và là một trong những gương mặt đắt show quảng cáo

Chụp màn hình

Sau khi trở về Việt Nam, Trương Minh Cường không chỉ tham gia phim điện ảnh của Lý Hải, anh còn góp mặt trong nhiều chương trình và sự kiện giải trí. Lần này, Trương Minh Cường hào hứng khi trở thành khách mời của The Khang Show.

Chia sẻ với MC Nguyên Khang, Trương Minh Cường tiết lộ cơ duyên đến với bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước khá bất ngờ. Khi đó, nam diễn viên 7X nhận được cuộc gọi từ trợ lý của giọng ca Liều thuốc cho trái tim với mong muốn anh sẽ góp mặt trong Lật mặt 7: Một điều ước. Sau đó, Trương Minh Cường và Lý Hải đã có cuộc trao đổi với nhau qua điện thoại, đồng thời, "Jang Dong Gun Việt Nam" còn chấp nhận thử vai ngay tại một quán cà phê ở Mỹ.

Trương Minh Cường từng phải chống chọi với chứng trầm cảm trong thời gian dài

Trương Minh Cường từng phải chống chọi với chứng trầm cảm trong thời gian dài

Chụp màn hình

"Sau khi trao đổi về vai diễn, phía Lý Hải đề nghị tôi thực hiện thử cảnh một người con đang đi làm thì nhận tin mẹ phải nhập viện. Lúc đó, tôi đang ở trong quán cà phê bên Mỹ cùng với bạn bè và ở đó cũng có nhiều người qua lại. Vì ở Việt Nam mọi người đang tuyển chọn diễn viên nên khi nhận được yêu cầu, tôi cũng làm. Tôi khóc ngay tại chỗ khiến nhiều người ở đó không biết mình đang làm gì. Sau đó, tôi có giải thích mình đang thử vai nên mong mọi người thông cảm", anh nói. Khi chính thức nhận vai và được tham gia đóng phim sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, Trương Minh Cường cảm giác như mình được sống lại thời hoàng kim.

Nhớ lại quãng thời gian quyết định sang Mỹ, Trương Minh Cường thừa nhận mình bỏ lỡ nhiều cơ hội khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Theo đó, sao phim Gió nghịch mùa cho biết anh chỉ định sang Mỹ chơi thời gian ngắn nhưng sự ra đời của những đứa con khiến cuộc sống của anh thay đổi.

Đổ vỡ hôn nhân cũng là nguyên nhân khiến Trương Minh Cường suy sụp

Đổ vỡ hôn nhân cũng là nguyên nhân khiến Trương Minh Cường suy sụp

Chụp màn hình

Việc không thích nghi được ở môi trường sống mới khiến Trương Minh Cường gặp nhiều khó khăn và mất ngủ thời gian dài. "Tôi gặp áp lực từ công việc, gia đình, cuộc sống, sự mất mát, đổ vỡ, thay đổi môi trường sống và sự đánh đổi quá lớn. Lúc đó, tôi dường như mất trắng", anh trải lòng. Có những lúc, nam diễn viên 46 tuổi tưởng rằng mình không thể vượt qua được. Tuy nhiên, sau tất cả, Trương Minh Cường nhận ra giá trị của cuộc sống và biết trân trọng bản thân hơn.

Nhắc về gia đình, Trương Minh Cường hối hận vì sự bồng bột của mình khi còn trẻ. Anh chia sẻ mình mất bố từ lúc 7 tuổi và mẹ là người nuôi anh khôn lớn. Lúc nhỏ, anh từng thấy có người đàn ông đĩnh đạc, bảnh bao thường đến nhà thăm mẹ. Vì những "lời ra tiếng vào" của hàng xóm nên anh đã trút giận lên mẹ của mình. "Tôi nói với mẹ là không bao giờ muốn thấy chú đó trong nhà mình nữa", anh kể. Từ đó về sau, người đàn ông không xuất hiện trong ngôi nhà của Trương Minh Cường nữa và mẹ của anh cũng sống độc thân đến giờ.

Sau những thăng trầm, Trương Minh Cường biết quý trọng cuộc sống hơn

Sau những thăng trầm, Trương Minh Cường biết quý trọng cuộc sống hơn

Chụp màn hình

Ngoài ra, Trương Minh Cường bật khóc khi nhắc về cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh tiết lộ mình từng khuyên vợ cũ tìm kiếm hạnh phúc mới để có chỗ nương tựa lúc về già. "Tôi từng nói với vợ cũ rằng nếu duyên tới thì hãy nên đi thêm bước nữa. Lúc đó, cô ấy nói không biết người đến sau có thương hai con giống như tôi thương con hay không. Tôi khuyên cô ấy không được nghĩ như thế, phải lo cho bản thân trước. Những đứa trẻ là con của tôi nên trách nhiệm thuộc về tôi, cô ấy không nên đặt nặng điều đó lên người khác, tôi muốn vợ cũ phải lo cho tương lai của cô ấy. Sao tôi thấy mình cứ ở với ai là đều làm cho người ta khổ, tôi rất khó chịu và không biết sao lại như thế. Tôi không hề cố ý nhưng khi nhìn lại toàn thấy mình sai", Trương Minh Cường nghẹn ngào.

Trong giai đoạn bị trầm cảm, Trương Minh Cường được một người bạn động viên và đồng hành cùng anh để chữa lành những tổn thương. "Đó không chỉ là tình cảm mà còn là sự biết ơn. Khi tôi quằn quại đau khổ, họ đứng đó, không dám lại gần nhưng không hề rời đi", nam diễn viên 7X trải lòng. Từ đó, cả hai thấu hiểu nhau và trở thành những người bạn tri kỷ trong cuộc sống. Được biết, người bạn này của Trương Minh Cường cũng theo anh về Việt Nam khi anh tham gia phim của Lý Hải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.