Vẽ bậy đội lốt graffiti: từ nhà dân đến công trình tỉ đô, không tha chỗ nào

Vẽ bậy đội lốt graffiti: từ nhà dân đến công trình tỉ đô, không tha chỗ nào

08/05/2023 09:40 GMT+7

Từ cửa cuốn của nhà dân đến các công trình bạc tỉ vừa mới khánh thành ngay lập tức đều có sự xuất hiện của đội quân 'bôi bẩn, vẽ bậy' hoành hành. Những hình vẽ nhếch nhác, lộn xộn, thiếu thẩm mỹ khiến chủ nhà hay đơn vị quản lý bức xúc vì bị bôi bẩn thiếu ý thức.

Hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh thông xe vào năm 2019. Công trình giao thông thuộc tuyến đường huyết mạch từ trung tâm thành phố ra cầu Sài Gòn rộng 26 mét, chiều dài 430 mét khang trang, hiện đại chỉ sau vài năm đã chằng chịt các hình vẽ nhem nhuốc, lộn xộn, vô nghĩa.

Từng được ban quản lý vệ sinh, sơn trắng lại nhưng chỉ sau một vài ngày, các bức tường tiếp tục bị vẽ bậy cho đến không còn chỗ trống như ngày hôm nay.

Vẽ bậy đội lốt graffiti: từ nhà dân đến công trình tỉ đô, không tha chỗ nào - Ảnh 1.

Hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh (P.22, Q. Bình Thạnh) bị vẽ bẩn nhếch nhác sau 4 năm thông xe

Lê Nam

Vẽ bậy đội lốt graffiti: từ nhà dân đến công trình tỉ đô, không tha chỗ nào

Không thể gọi những hình vẽ tại khu vực này là nghệ thuật đường phố vì tính thẩm mỹ gần như không có bởi những nét vẽ vô hình, vô nghĩa, thiếu nhất quán như vậy. Ngoài việc không giúp cho cảnh quan trở nên ấn tượng, đẹp mắt hơn, rõ ràng hành động tự phát, nhằm mục đích nuông chiều sở thích cá nhân của một số người có thể coi là phá hoại không gian công cộng.

Vẽ bậy đội lốt graffiti: từ nhà dân đến công trình tỉ đô, không tha chỗ nào - Ảnh 2.

Hình vẽ tự phát lộn xộn, làm xấu cảnh quan chung của công trình

Lê Nam

Trên hàng loạt tuyến đường như Cao Thắng, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng,… đều có rất nhiều hình vẽ bậy chằng chịt. Ai cũng ngao ngán trước những hình vẽ với các ký hiệu và hình thù kỳ quái.

Vẽ bậy lên tàu metro: xử lý được tội “huỷ hoại tài sản” không?

Các hàng rào tôn và bờ tường dọc nhiều tuyến đường, công trình đang thi công (thuộc quận 1, quận 3) trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người thích vẽ bậy vài năm gần đây.

Trưa 7.5.2023, trong lúc ngồi chờ vợ mua hàng ở trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi, (đường Lý Tự Trọng, Q.1), ông Nguyễn Văn Tân (64 tuổi, ngụ đường Hai Bà Trưng, Q.1) lắc đầu ngao ngán khi thấy bức tường của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và hàng loạt ngôi nhà bên cạnh bị bôi bẩn vô ý thức.

Vẽ bậy đội lốt graffiti: từ nhà dân đến công trình tỉ đô, không tha chỗ nào - Ảnh 4.

Ông Thanh Hà (61 tuổi) kể rằng nguyên dãy phố không một chiếc cửa cuốn nào không được đội vẽ bậy ghé thăm

Lê Nam

Ông Nguyễn Thanh Hà, 61 tuổi, chủ căn nhà số 101 Lê Thánh Tôn (quận 1) kể lại, mặc dù nằm ngay gần UBND thành phố và khách du lịch tấp nập qua lại nhưng hầu hết căn nhà ở đây đều bị các nhóm vẽ bậy “ghé thăm”. Nhiều ngôi nhà, chủ nhà vừa sơn sửa xong hôm trước, hôm sau đã bị vẽ kín mít đến độ ngao ngán.

Vẽ bậy đội lốt graffiti: từ nhà dân đến công trình tỉ đô, không tha chỗ nào - Ảnh 5.

Chủ nhà số 97 Lê Thánh Tôn (Q.1) chán nản vì cửa cuốn bị vẽ trộm nhiều lần

Lê Nam

Chị Ngọc Diệp, chủ cửa hàng giày trên tuyến đường này bức xúc khi nhà cửa bị người lạ tự ý xâm phạm trong đêm, không chỉ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh mà chính bản thân chủ nhà cũng không thoải mái vì hình vẽ vừa xấu, vừa vô nghĩa.

"Mình cũng chỉ mong các bạn có muốn thực tập vẽ thì các bạn hỏi xin ý kiến chủ nhà hoặc nơi người ta cho phép thì vẽ, còn không đừng vẽ chứ mất công sơn sửa lại tốn tiền lắm", chị Diệp nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.