Viễn cảnh khó khăn của M.U

Giang Lao
Giang Lao
08/04/2019 08:22 GMT+7

Các thành viên chính của ban huấn luyện CLB M.U cùng HLV trưởng Solskjaer đã đến tận sân Nou Camp rạng sáng qua “soi” thật kỹ Barcelona trong trận thắng Atletico Madrid 2-0.

Ông Solskjaer hy vọng sẽ tìm được một vài điểm yếu nào đó của đội bóng xứ Catalan, nhằm giúp M.U giành lợi thế ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League trên sân Old Trafford vào rạng sáng 11.4. Tuy nhiên theo báo chí Anh, với những cái nhíu mày lộ rõ vẻ suy tư của Solskjaer trên khán đài cho thấy không dễ tìm thấy gì từ Barcelona vì chơi quá hoàn hảo trước Atletico.
Siêu sao Lionel Messi và đồng đội đã “dần” Atletico một trận nhừ tử trước khi tung các đòn sát thủ để giành chiến thắng cách biệt với 2 bàn thắng ghi liên tiếp các phút 85 và 86, và do chính Messi cùng đối tác ăn ý Suarez ghi sau hai pha dứt điểm siêu đẳng cấp.
Atletico thực ra cũng đã thua Barcelona từ sớm, sau khi trung phong Diego Costa nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân vì có lời lẽ chửi bới trọng tài Jesus Gil Manzano ở phút 27. Dù chơi hơn người, nhưng Barcelona không vội “hạ thủ” đối phương bằng những đợt tấn công bão táp, mà họ áp đặt từng bước thế trận trước khi khuất phục Atletico đang vùng vẫy trong tuyệt vọng và cũng như để bảo toàn lực lượng.
[VIDEO] POGBA CÓ THỂ RỜI MAN UNITED, ZIDANE NÓI GÌ?
Trận thắng trước Atletico giúp Barcelona coi như đã đặt một tay vào ngôi vô địch La Liga mùa này, và sẽ là ngôi vô địch thứ 5 trong vòng 7 năm trở lại đây, khi hiện bỏ xa Atletico đến 11 điểm và 13 điểm trước kình địch Real Madrid (thắng Eibar 2-1).
Một khi chức vô địch La Liga coi như an bài, Barcelona sẽ hướng đến sân Old Trafford vào giữa tuần này với một vị thế đầy hứng khởi và đang có đủ mọi yếu tố để dập tắt luôn tham vọng của M.U. Chính vì vậy mà HLV Solskjaer đã quá suy tư, hẳn chưa biết phương cách nào để chặn được Barcelona. Cựu danh thủ M.U, tiền đạo Dwight Yorke cũng thừa nhận: “Barcelona đang quá hoàn hảo. M.U chỉ hy vọng, nếu thi đấu hoàn hảo hơn mới có thể khiến Messi và đồng đội im tiếng”. Nhưng xem ra quá khó ở thời điểm này.
Giữa lúc M.U nhìn thấy viễn cảnh đầy khó khăn, thì đối thủ cùng thành phố Manchester là Man.City có bước chạy đà cực ổn trước cuộc đối đầu với Tottenham cũng ở lượt đi vòng tứ kết Champions League, khi thắng sít sao Brighton & Hove 1-0 (Gabriel Jesus ghi bàn duy nhất phút thứ 4) để vào chung kết FA Cup. Đây là cơ hội giúp thầy trò HLV Pep Guardiola tiến gần hơn đến mục tiêu “cú ăn 4” lịch sử.
[VIDEO] CẦU THỦ CŨ CỦA MAN UNITED ĐÁ XẤU VÀ NHẬN THẺ ĐỎ
Trong khi đó tại giải Serie A (Ý), Juventus cũng chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc đấu ở Champions League trước Ajax bằng trận thắng AC Milan 2-1 do công Dybala và sao trẻ Moise Kean ghi bàn, sau khi để Piatek mở tỷ số cho đội khách thành Milan phút 39. Trận thắng cũng giúp Juventus sớm làm lễ ăn mừng ngôi vô địch Serie A lần thứ 8 liên tiếp, và siêu sao Cristiano Ronaldo cũng sẽ trở lại để chinh phục ngôi vô địch Champions League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.