‘Vua phá lưới’ Minh Nhật sáng mơ thấy Di Maria, chiều ghi siêu phẩm đá phạt như thần tượng

‘Vua phá lưới’ Minh Nhật sáng mơ thấy Di Maria, chiều ghi siêu phẩm đá phạt như thần tượng

30/03/2024 10:00 GMT+7

Ở trận tứ kết ngày 27.3, Minh Nhật chính là cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất bằng cú sút phạt tuyệt đẹp bằng chân trái đưa bóng vào góc chết, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 16 trong trận gặp đội Trường ĐH Văn Hiến.

Minh Nhật - tiền đạo mang áo số 10 của Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM - vua phá lưới giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa lần I, tiếp tục "khai hỏa" đều đặn ở vòng chung kết năm nay và dẫn đầu danh sách ghi bàn đến hết vòng tứ kết cùng với Trần Đức Hoan của đội Trường ĐH Thủy Lợi.

Ở trận tứ kết ngày 27.3, Minh Nhật chính là cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất bằng cú sút phạt tuyệt đẹp bằng chân trái đưa bóng vào góc chết, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 16 trong trận gặp đội Trường ĐH Văn Hiến.

Kể về pha sút phạt khiến khán đài vỡ oà này, Minh Nhật cho biết được truyền cảm hứng từ một danh thủ nổi tiếng.

‘Vua phá lưới’ Minh Nhật sáng mơ thấy Di Maria, chiều ghi siêu phẩm đá phạt như thần tượng- Ảnh 1.

Minh Nhật cũng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và Trường ĐH Văn Hiến chiều 27.3

Lê Nam

"Tập luyện thì em tập nhiều lắm nhưng yếu tố may mắn vì mới tối qua em thấy Di Maria sút quả phạt cháy lưới góc tương tự như vậy nên hôm nay em cũng thấy có động lực để tạo được quả phá bóng đó và may mắn thực hiện được", Nhật kể lại.

Khi hỏi về bí quyết liên tiếp "phá lưới" đội bạn, Nhật thật thà nói: "Em cũng không có bí quyết gì cả, vô sân em cháy hết mình, em thấy có bóng, có khoảng trống là ra chân dứt điểm vì đó là yếu tố của một tiền đạo".

Được đánh giá là một trong 2 đội là ứng viên sáng giá, Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM có các cầu thủ xuất sắc đang quyết tâm và chạy đua quyết liệt trong cuộc đua tranh giải vua phá lưới hết sức hấp dẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.