Vượt biển đi tìm giấc mơ đại học

Vượt biển đi tìm giấc mơ đại học

Bùi Vân
Bùi Vân
29/06/2023 08:46 GMT+7

Khác với những thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện thuận lợi, các em ở Thiềng Liềng - ấp đảo xa xôi cách trở nhất của xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) phải “khăn gói” di chuyển vào đất liền bằng cả phương tiện đò lẫn xe để thực hiện giấc mơ đại học, mong có cơ hội đổi đời.

Đậu đại học là ước mơ không chỉ của Xuyến, Huy hay Nhân mà còn của cả những học sinh lớn lên ở ấp đảo Thiềng Liềng - nơi xa xôi cách trở nhất của xã đảo Thạnh An, TP.HCM.

Vào mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, số lượng thí sinh ở đây chỉ đếm đủ trên một bàn tay, và năm nay, con số này cũng chỉ có 5. Đường đến trường khó khăn nên việc học của các em cũng dễ “đứt đoạn”. Cho đến nay, tiểu học là cơ sở giáo dục bậc cao nhất ở ấp đảo Thiềng Liềng. Để tiếp tục học cấp 2, cấp 3, các em phải mất gần 45 phút đi đò sang xã đảo. Mỗi ngày chỉ có hai chuyến đò, đầu giờ và lúc tan học. Nhà em nào ở sâu hơn phải dậy thật sớm đạp xe để kịp giờ ra bến.

Vượt biển đi tìm giấc mơ đại học - Ảnh 1.

Nhân, Xuyến và Huy (từ trái sang) là 3 trong 5 thí sinh ở Thiềng Liềng thi tốt nghiệp năm nay

BÙI VÂN

Tròng trành trên con đò vượt sóng biển không ngăn được những bước chân đến trường. Thế nhưng, bài toán kinh tế đôi khi khiến các em đắn đo về việc học. Hầu hết người dân ở ấp đảo Thiềng Liềng mưu sinh bằng nghề làm muối, một năm chỉ làm được 6 tháng mùa nắng còn những ngày mưa ai thuê gì làm nấy. Đồng tiền kiếm được vừa đủ cho chi phí sinh hoạt, còn chuyện học cao thì ít ai dám nghĩ tới.

Các thí sinh ở Thiềng Liềng phải di chuyển qua hai lần đò, một lần xe, mất gần 3 tiếng mới đến điểm lưu trú tại đất liền để có thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hành trang của các em không chỉ có chăn mền, quần áo, sách vở mà còn có cả kỳ vọng của bản thân, cha mẹ và thầy cô. Nhưng mỗi năm, lớp lớp học sinh vẫn vượt biển đi tìm giấc mơ đại học. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.