Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: 'Nghe tiếng gọi bà ơi, tôi cố bò dậy...'

Huy Đạt
Huy Đạt
23/01/2024 10:58 GMT+7

Hành khách trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan kể lại giây phút sinh - tử: "Hai bà cháu đã cố gắng bò hết sức để hướng lên phần đầu xe, rồi thoát ra ngoài từ ô cửa kính đã vỡ nát".

Gặp nạn trên đường đi đám cưới ở Hưng Yên

Sáng 23.1, sau khi các hành khách bị thương trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vựccao tốc La Sơn - Túy Loan được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng, ai nấy đều hoảng loạn vì vừa thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Trong số các hành khách bị thương, có nhiều người đang trên đường từ Đắk Lắk về quê tỉnh Hưng Yên để dự đám cưới. Hướng ánh mắt thất thần nhìn về cháu trai bị xây xát nhẹ, bà Đào Thị Thoa (54 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết hoảng sợ. Bà Thoa kể lại vào lúc nửa đêm khi các hành khách trên xe giường nằm BS 47B - 010.67 đang ngủ say, thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh, chiếc xe chao đảo mạnh, bà Thoa cùng các hành khách nằm liền kề bị hất tung lên trần xe.

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: 'Nghe tiếng gọi bà ơi, tôi cố bò dậy...'- Ảnh 1.

Một nạn nhân kể lại thời điểm xe khách gặp nạn

HUY ĐẠT

"Tôi cùng em gái và đứa cháu đón xe khách giường nằm để về quê tỉnh Hải Dương tham dự đám cưới của họ hàng", bà Thoa nghẹn giọng.

Khi chiếc xe khách lao xuống vực sâu, bà Thoa nghe tiếng gọi thất thanh của đứa cháu nhỏ, bà cố gắng bò dậy tìm đứa cháu bị kẹt ở hàng ghế.

"Nghe tiếng gọi 'Bà ơi!' của đứa cháu, tôi đã cố bò dậy lôi nó ra, rồi 2 bà cháu cố gắng hết sức để trườn hướng lên phần đầu xe. Sau đó tôi cố thoát ra ngoài từ ô cửa kính đã vỡ nát", bà Thoa nhớ lại.

Được sự hỗ trợ của các hành khách khác, cả 3 người trong gia đình bà Thoa bò ra khỏi chiếc xe khách và chờ lực lượng chức năng đến ứng cứu.

"Bước ra ngoài, lúc này trời mưa lớn, tôi nhìn chiếc xe đổ nát… chân run run đứng không vững. Quá hoảng loạn. Cũng may chiếc xe lật mấy vòng rồi trượt phía đuôi xe xuống suối nên nhiều người mới thoát nạn", bà Thoa kể.

Bắt xe giường nằm từ H.Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) để về quê nhà tỉnh Hưng Yên, ông Phan Văn Tính (69 tuổi, quê Hưng Yên) kể lại thời điểm gặp nạn, những hành khách nam dù bị thương vẫn cố hết sức để hỗ trợ những người bị mắc kẹt.

"Nhiều người hô lớn "lật xe, lật xe rồi…", ai nấy đều hoảng loạn tìm đường bò ra ngoài, sau đó cùng nhau cứu người. Cảnh tượng đứng dưới vực sâu nhìn chiếc xe vỡ nát, thật khủng khiếp", ông Tính kể lại.

Xe khách lao xuống vực đường La Sơn - Túy Loan: Tài xế chưa nhiều kinh nghiệm

Tài xế kể lại giây phút "mất lái"

Vừa phối hợp với cơ quan công an để thực hiện lấy lời khai, xét nghiệm các chất kích thích, tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú thị trấn Ea Kar, H.Ea Kar, tỉnh Đắk Lăk) kể lại thời điểm xe "mất lái". Theo tài xế Tùng khi xe khách chạy vào cao tốc La Sơn - Túy Loan thì trời đổ mưa lớn, trời tối và đường trơn trượt.

"Xe qua khúc cua, tôi cố gắng bám tay lái nhưng bất thành, chiếc xe trượt dài rồi lao xuống vực... Thời điểm xảy ra tai nạn, tôi không sử dụng chất kích thích", tài xế Tùng khẳng định.

Theo tài xế Tùng, khi anh cùng các hành khách được lực lượng chức năng tại TP.Đà Nẵng nỗ lực cứu nạn và đưa đi cấp cứu, các phụ xe đã báo tin về chủ hãng xe. Hiện đại diện nhà xe đang tích cực phối hợp với lực lượng công an để cung cấp hồ sơ phục vụ điều tra và tức tốc từ Tây nguyên xuống TP.Đà Nẵng để hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn.

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: 'Nghe tiếng gọi bà ơi, tôi cố bò dậy...'- Ảnh 2.

Xe khách lao xuống vực sâu hơn 30 m

HUY ĐẠT

Sáng cùng ngày (23.1), sau khi các hành khách bị thương trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng đến thăm các nạn nhân.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền TP.Đà Nẵng tức tốc huy động các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhanh chóng. Đồng thời, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã có mặt để trực tiếp động viên một nạn nhân đang mổ cấp cứu.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng quan tâm, cứu chữa kịp thời, sau đó sẽ hỗ trợ phương tiện để đưa các nạn nhân về quê an toàn. Đồng thời, chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế và Sở GTVT TP.Đà Nẵng liên hệ với các bệnh viện tuyến quận, huyện nơi đang cấp cứu các nạn nhân để nắm tình hình, theo dõi và hỗ trợ nạn nhân kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.