Xót cảnh mẹ bế con 3 tháng tuổi đi bán vé số mưu sinh giữa giá lạnh

14/12/2023 19:33 GMT+7

Tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) có một phụ nữ gầy gò cùng đứa con vừa mới tròn 3 tháng tuổi trên tay, thường xuyên bán vé số mưu sinh.

Giữa tiết trời lạnh lẽo của Phú Yên mùa này, chị Nguyễn Thanh Thảo (36 tuổi, trú tại P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa) vẫn phải tần tảo bế theo con nhỏ mới tròn 3 tháng tuổi theo mình bán vé số kiếm tiền trang trải qua ngày.

Cố gắng vì các con

Chị Thảo kết hôn cùng người chồng đầu tiên có với nhau 2 mặt con thì hôn nhân tan vỡ, chị gửi con cho ngoại ở Cà Mau rồi lên TP.HCM làm ăn. Đến 2013, chị gặp người chồng hiện tại là người Phú Yên, hai vợ chồng có với nhau 6 người con.

Sau gần 10 năm bươn chải ở TP.HCM thì gặp dịch Covid-19, vợ chồng chị thất nghiệp phải lui về Phú Yên để sinh sống. Cảnh nhà đông con, phải nuôi 8 con nhỏ đang đi học nên vừa mới sinh xong, chờ con tạm no ngày đủ tháng, chị phải bế con đi mưu sinh cùng mình.

Xót xa cảnh người mẹ bế theo con nhỏ 3 tháng tuổi bán vé số mưu sinh - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Thảo ngồi bán vé số

NGÂN TRẦN

Chị Thảo có tất cả 9 người con. 2 cháu học cấp 2 hiện đang ở với ông bà ngoại ở Cà Mau; 3 cháu học cấp 1, 3 cháu học lớp mầm và một bé gái vừa tròn 3 tháng tuổi hiện đang sống chung với vợ chồng chị.

Nói về các con, chị Thảo xót xa: "Các con rất ngoan, rất hiểu chuyện, biết ba mẹ vất vả nên tuy còn nhỏ các con đã biết tự lập. Ban ngày, buổi sáng ba tụi nhỏ đi làm thì tôi ở nhà lo cho các con đi học, rồi cũng nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ thêm. Buổi chiều tôi đi bán vé số từ lúc 13 giờ, phải mang theo bé mới sinh vì còn quá nhỏ, không biết gửi ai. Còn nhỏ nhưng có lẽ cháu cũng hiểu chuyện, chẳng bao giờ quấy khóc chắc là vì biết mẹ phải làm việc".

Nhờ lòng thương của mọi người

Gần 2 tháng nay, cứ tầm đầu buổi chiều, chị Thảo lại bế con xuống ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ (TP.Tuy Hòa) bán vé số. Đến tối thì chồng chị xuống đón hai mẹ con về nhà. May mắn được nhiều người thương nên chị bán cũng được kha khá vé số.

"Cũng nhờ lòng thương của mọi người nên tôi bán cũng được lắm, bữa nào được nhiều thì cũng gần 200 vé. Đa số mọi người thương tình vừa mua vừa cho, chủ yếu mua ủng hộ. Nhiều chị rất dễ thương, không mua vé số nhưng cho hộp cơm, lốc sữa cho bé. Tôi thật sự rất cảm kích tấm lòng của mọi người", chị Thảo chia sẻ.

Xót xa cảnh người mẹ bế theo con nhỏ 3 tháng tuổi bán vé số mưu sinh - Ảnh 2.

Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, một chị mua vé số ủng hộ 2 mẹ con chị Thảo

NGÂN TRẦN

Chị Hà Thảo (47 tuổi, trú tại P.Phú Lâm, TP.Tuy Hòa) thường hay ghé ủng hộ hai mẹ con chị Thảo, lúc thì mua cho bé lốc sữa, khi thì mua cho mẹ hộp cơm, nói: "Thương lắm, tội nghiệp nhà đông con, mới sinh xong mà chịu khó đi bán vé số kiếm tiền nuôi lũ nhỏ. Mấy bữa trời mưa, tôi chạy qua thấy hai mẹ con núp trong kia mà thấy tội nên thôi giúp được gì thì giúp, chứ cho vậy cũng chẳng đáng là bao".

Về gia cảnh của của chị Thảo, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND P.Phú Thạnh cho biết: "Hiện tại căn nhà gia đình chị Thảo đang ở là xin ở nhờ, cô chú chủ nhà cũng thương tình cho ở chứ không lấy tiền. Địa phương cũng xét hộ nghèo và tạo điều kiện để làm các thủ tục làm giấy khai sinh cho các con của chị. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kêu gọi các tổ chức giúp đỡ cho gia đình chị Thảo để các cháu có điều kiện đi học".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.