Đi tìm khúc ca thiên nhiên trong tranh từ nỗi nhớ quê nhà, ký ức tuổi thơ

27/07/2022 10:45 GMT+7

Với triển lãm Khúc ca thiên nhiên, họa sĩ Nguyễn Dương mang đến niềm khắc họa nỗi nhớ quê nhà, là bức tranh thiên nhiên về vùng biển Tĩnh Gia đầy thi vị.

Những bức vẽ được trưng bày tại triển lãm Khúc ca thiên nhiên do họa sĩ Nguyễn Dương được thực hiện trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành.

Triển lãm Khúc ca thiên nhiên thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi

thúy vy

Mỗi một tác phẩm đều mang câu chuyện về tuổi thơ, ký ức gói gọn trong những đường nét, màu sắc

thúy vy

Những cảm nhận về sự chuyển mình của thiên nhiên được tác giả tái hiện bằng các gam màu trầm lạnh, kết hợp với những nét vẽ mạnh mẽ, phóng khoáng về vùng cửa biển Tĩnh Gia - Thanh Hóa, là vẻ đẹp huy hoàng kỳ thú của những cơn bão đêm thi vị.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31.7.2022 tại Haiko Let’s Art, quận 3, TP.HCM với 40 tranh được sáng tác từ năm 2019 đến 2022. Mỗi tác phẩm đều mang câu chuyện về tuổi thơ, thực tại gói gọn trong những đường nét, màu sắc chứa đựng nhiều suy tư và sáng tạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.