Khắc khoải lễ thôi nôi 'buồn nhất thế giới' ở Israel

Khắc khoải lễ thôi nôi 'buồn nhất thế giới' ở Israel

La Vi
La Vi
20/01/2024 07:39 GMT+7

Người Israel đã đánh tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của Kfir Bibas, em bé bị các tay súng Hamas bắt giữ khi mới chỉ 8 tháng tuổi.

Những quả bóng bay màu cam được thả lên trời, đánh dấu sinh nhật đầu tiên của Kfir Bibas - con tin nhỏ tuổi nhất của Israel còn bị cầm giữ ở Gaza.

Trên bóng bay là dòng chữ "sinh nhật buồn nhất thế giới" viết bằng tiếng Do Thái

Ngày 18.1 đánh dấu sinh nhật tròn 1 tuổi của bé Kfir Bibas. Bé là con tin nhỏ tuổi nhất đang bị giam giữ ở Gaza sau vụ đột kích của lực lượng Hamas vào lãnh thổ Israel vào ngày 7.10.2023.

Ở thời điểm bị bắt cóc, Kfir mới 8 tháng tuổi.

Cùng bị bắt với bé hôm 7.10 là mẹ tên Shiri, cha tên Yarden, cùng anh trai 4 tuổi Ariel.

Khắc khoải lễ thôi nôi 'buồn nhất thế giới' ở Israel- Ảnh 1.

Người thân mang ảnh con tin nhỏ tuổi nhất trong một cuộc tuần hành đòi chính phủ Israel nỗ lực tìm cách giải cứu những người còn bị Hamas cầm giữ

REUTERS

Trong một video được đăng trên mạng xã hội - có thể thấy bà Shiri đang ôm hai cậu con trai tóc đỏ quấn chăn khi đang bị bao vây và các tay súng tuyên bố sẽ đưa cô đi.

Hamas cho biết người mẹ và 2 con trai đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel, trong khi người cha còn sống sót. Phía Israel chưa xác minh được tuyên bố này.

Khi tình hình chưa rõ ràng, người thân và bạn bè của gia đình Bibas chỉ biết níu giữ hy vọng.

Yosi Shnaide, anh họ của cô Shiri, là một trong số những người tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật cho bé Kfir tại ngôi nhà mà gia người xấu số đã bị bắt đi cách đây hơn 100 ngày.

Ông Shnaider - cùng với những người thân khác và nghệ sĩ ở Israel - đã thu âm một bài hát để nâng cao nhận thức về nỗi đau của gia đình Bibas khi bị giam cầm ở Gaza.

Bài hát được phát hành nhân dịp sinh nhật của Kfir.

Ông Shnaide nói: "Theo niềm tin của người Do Thái, chúng tôi không thể tồn tại nếu không khép lại việc này. Chúng tôi muốn gia đình mình quay trở lại, dù còn sống hay đã chết, nhưng chúng tôi cần kết thúc việc này. Nhưng thế giới không hiểu điều đó. Thế giới không thấy họ. Người ta nhìn thấy hình ảnh, người ta nhìn thấy các bản tin, nhưng họ lại không thấy được những con người thật sự phía sau đó".

Thủ tướng Netanyahu mất dần ủng hộ khi cuộc chiến Gaza vượt mốc 100 ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.